Văn[lớp 6]

Nguyễn Hữu Quang

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
161
43
46
18
Bình Phước
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3. Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3. Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
- Em là học sinh lớp 1.
- Mẹ em đi làm từ sáng sớm.
- Trường em nằm trên một quả đồi nhỏ.
- Sân trường vào giờ ra chơi thật nhộn nhịp.
- Cây cam nhà em đã tròn một tuổi,
- Chỗ ngồi này đã theo em suốt năm lớp chín.
- Ô cửa sổ đó thật nhỏ!
- Những kỉ niệm tuổi thơ ùa về làm em cảm thấy bối rối khó tả.
 

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3. Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?

2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3) Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
Tôi vẫn có nhớ như in hàng cây xanh ngày nào.
Tôi đã gắn bó với ngôi nhà được hơn 5 năm rồi
Kỉ niệm trong tôi về khoảng trời ngày ấy sẽ không bao giờ phôi phai.
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
24
Bắc Ninh
K
2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3. Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
Em, mẹ , trường, sân, cây, cửa sổ, kỉ niệm
Câu
+ Hình ảnh chỗ ngồi thân thương ấy vẫn in sâu trog tâm trí tôi
+ Hàng cây đầy những bông hoa đỏ thắm
+ Mẹ tôi luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trêb thế gian này
 
  • Like
Reactions: Lu Phi

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3. Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
- Hàng cây bên cửa sổ khẽ đung đưa như có ai đó chạm vào.
- Tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp cuối cấp với những người bạn thân.
- Hôm nay là ngày đặc biệt - sinh nhật tôi.
2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3) Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
Tôi vẫn có nhớ như in hàng cây xanh ngày nào.
Tôi đã gắn bó với ngôi nhà được hơn 5 năm rồi
Kỉ niệm trong tôi về khoảng trời ngày ấy sẽ không bao giờ phôi phai.
Em, mẹ , trường, sân, cây, cửa sổ, kỉ niệm
Câu
+ Hình ảnh chỗ ngồi thân thương ấy vẫn in sâu trog tâm trí tôi
+ Hàng cây đầy những bông hoa đỏ thắm
+ Mẹ tôi luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trêb thế gian này
mình nghĩ "mẹ", "em" là đại từ chứ nhỉ?
 
Last edited:

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
19
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
2. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
3. Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?
- Em là học sinh cấp 2
- Mẹ em là cô giáo
- Cây phượng ở trường em rất cao
 
Top Bottom