văn lập luận phân tích

H

hura193

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vận dụng kĩ năng lập luận phân tích để viết đoạn văn theo các chủ đề sau:
1,Sự cao thượng làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2,Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.
3,Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường .
4,Cảm thông là chiếc chìa khoá để mở cửa trái tim người khác.
5,Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.
Các bạn cho mình cái dàn ý với :confused:
 
H

hura193

Mình đã có một bài viết về chủ đề 2 các bạn đọc thử rùi góp ý cho mình nhé.
Trong cuộc sống tôi tin chắc rằng ai cũng đang hoặc đã từng có một ước mơ.Ước mơ đó có thể lớn lao nếu như bạn muốn trở thành một người nổi tiếng,một đại gia giàu có ,một giáo sư tài năng...hay đôi khi ước mơ đó lại là những điều thật đơn giản,nhỏ nhoi và cảm động.Một bé gái mơ ước có được một bộ quần áo mới khi tết đến vì trong kí ức tuổi thơ 9 năm của em điều đó chưa từng xảy ra.Lý do đơn giản chỉ vì gia đình em quá nghèo và em muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho 2 cậu em trai.Hay như ước mơ của cậu bé Nam nơi tôi sống cũng thật khiến cho người ta phải xót thương.Mười hai tuổi cũng là mười hai năm trời em ước mơ ,có thể bạn sẽ nghĩ chắc hẳn đó phải là một ước mơ thật cao sang xa vời chứ đâu ai ngờ ước mơ của cậu chỉ là mong muốn một lần trong đời được gặp mặt cha dẫu vẫn biết rằng điều đó là không thể khi mà cha cậu đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông khi mà cậu vẫn chưa kịp chào đời.Qua đó ta mới thấy được cuộc đời này thực không đơn giản như ta nghĩ có những điều tưởng như rất nhỏ bé tầm thường đối với ta nhưng nó lại trở thành những ước mơ cả đời mà nhiều người mong muốn.Vậy có bao giờ bạn thử nghĩ xem ước mơ của bạn như thế nào và bạn sẽ thực hiện nó ra sao chưa?Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những ngày dài mà đòi hỏi ở mỗi con người đều phải có lòng kiên trì ,sự nhẫn nại ,ý chí quyết tâm và đôi khi đó cũng là những nỗ lực phi thường để có thể thực hiện thành công ước mơ đó.Con đường dẫn đến thành công không phải chỉ trải đầy hoa thơm ,cỏ lạ mà nó còn chứa đựng vô vàn những bất trắc hiểm nguy có thể xảy ra.Nó có thể lấy đi của ta niềm tin vào cuộc sống,lấy mất tất cả những gì thành công mà ta đã có hay thực tế nhất nó lấy đi chính là tuổi trẻ của chúng ta.Lúc đó hãy dừng lại và suy nghĩ về tất cả chứ đừng vội vàng nản lòng mà bỏ cuộc bạn nhé vì con đường đi đến thành công thường thấm đẫm mồ hôi và những giọt nước mắt và nó cũng chỉ thành công khi bạn biết cách vượt qua chính mình.Bạn có thể nói rằng bạn chưa thực hiện được ước mơ nhưng bạn không thể nói ước mơ đó bạn không thể thực hiện.Cuộc đời này không phải là thực sự hết những bất công nhưng nó cũng không lấy không của ta thứ gì,mỗi lần bạn gặp thất bại thì dường như bạn lại trưởng thành hơn.Người đời có câu muốn thắng trước hết phải học cách thua ,muốn khôn phải học cách mắc lỗi.Đó cũng có thể trở thành một chân lý trong cuộc sống,thất bại rồi lại thành công,thành công rồi lại thất bại cứ luân hồi như vậy chẳng mấy chốc nó sẽ giúp chúng ta có đủ hành trang để bước vào một con đương mới,một con đường vĩ đai nhất đó chính là đường đời.Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ ước mơ bạn nhé.
 
C

chanhhoichanh

Giúp mình với đề văn số 2 của mình sắp phải nộp rùi
đề bài :anh chị hiểu và suy ngẫm được những điều gì sâu sắc qua lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu.
 
T

thuha193

Giúp mình với đề văn số 2 của mình sắp phải nộp rùi
đề bài :anh chị hiểu và suy ngẫm được những điều gì sâu sắc qua lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu.

Bài này đã được giả đáp rồi nha, bạn vào đường link dưới đây tham khảo
http://forum.hocmai.vn/showthread.php?p=833108
Bạn chú ý post bài đúng nội dung topic nha, nhắc nhở lần đầu đó;)

Chúc bạn làm bài tốt:)
 
C

chanhhoichanh

Cảm ơn thuha193 nhé.Mình không hiểu việc liên hệ đến bản thân vì cô giáo yêu cầu cả liên hệ đến bản thân của mình sau khi học lẽ ghét thương nữa. Mình mới đăng kí trên diễn đàn cậu hướng dẫn mình cách post bài được không ?
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom