Tham khảo bài văn của mình nàk bạn :
Có đôi lúc e tự hỏi mình rằng ai đã cho e hình hài, sinh mạng, cho em có đc cuộc sống ấm no của ngày hôm nay? Câu trả lời luôn luôn là hai tiếng "Cha mẹ". Nhưng trong thâm tâm e, mẹ luôn là người mà e kính yêu nhất.
E vốn không được hạnh phúc như các bạn cùng trang lứa.Từ lâu em đã mất đi tình thương của ngưòi cha. Đối với e, mẹ vừa là một ngưòi cha vô cùng nghiêm khắc vừa là một ngưòi mẹ hiền lành, dịu dàng.
Mẹ em năm nay tuổi đã ngoài 40. Mái tóc của mẹ đã có nhiều sợi bạc. Khuôn mặt mẹ đã có nhiều vết nhăn hằn sâu theo thời gian. Do làm việc quá vất vả nên đôi tay mẹ đã có những vết chai rất to. Điều đặc biệt nhất ở mẹ vẫn là đôi mắt, nó vô cùng trìu mến, yêu thương dù cho e có mắc lỗi lầm gì đi nữa.
Đôi lúc thấy mẹ phải lao động vất vả để cho e đc cắp sách đến trường, không phải mặc cảm với chúng pạn, e cảm thấy thương mẹ vô cùng. Vậy mà bấy lâu nay e cứ đòi mẹ mua cái này, cái nọ cho e, chả biết phụ giúp mẹ. Em đúng là một đứa con hư, đáng trách.
Những buổi tối, mẹ thường ôm e vào lòng, vuốt ve và bảo " Con gái của mẹ phải cố gắng học thật giỏi để có tương lai tươi sáng, không bị ngưòi khác chê cười. Mẹ e rằng mẹ không thể nuôi con đến lúc đó." Những lúc đó e chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mà khóc và nói với mẹ " Mẹ ơi, bấy lâu nay mẹ đã vì con mà cực khổ. Con hứa với mẹ là con sẽ học thật giỏi để có tương lai tươi sáng mà còn lo cho mẹ"
E nhớ như in, có lần e đã trốn ngủ trưa lén cùng đám trẻ trong xóm đi bắt ốc. Lúc về e bị sốt nặng vì đi nắng quá nhiều. 1 tuần lễ nằm viện là cái giá mà e phải trả cho cái tội ham chơi, không nghe lời cha mẹ. Lúc đó, mẹ phải bỏ tất cả công ăn việc làm của mình để nuôi e. E đã mê man suốt. Có đêm, e giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ gục bên cạnh, có lẽ vì quá mệt. Trên mắt mẹ vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt. Bỗng e thấy cay cay ở khóe mắt. Ôi! Tội nghiệp mẹ quá. Mẹ đã quá cực khổ vì con. Lúc e khỏi bẹnh, mẹ trở nên xanh xao, tiều tụy hơn trước rất nhiều. E cảm thấy xót xa vô cùng.
Đối với e, mẹ là hình ảnh thiêng liêng, cao quý nhất. Mẹ là vầng thái dương soi đương cho đời con, là ngưòi luôn dang tay về phía con, giúp con đứng dậy sau những lần vấp ngã trên đường đời, alf 1 động lực vô hình giúp con vượt qua mọi khso khăn. Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm. Mẹ hãy sống đòi với con để con có cơ hội chăm sóc mẹ . Mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Cám ơn mình nha bạn. Mong được làm quen với bạn