văn bình luận về xã hội (cần gấp)

T

tuyetroimuahe_vtn

Có bao giờ chúng ta thấy quảng cáo :Trên bức tranh là 1 cánhs đồng cỏ xanh mướt ,1 con bò bò nhởn nhơ gặm cỏ ,bên cạnh có đề câu"vắt lấy nguồn sữa tốt nhất".Bức trANH chuyển đến thế giwois xám xịt nặng nề ,trên dây chuyền sản xuất ,từng hộp sữa ra đời ,bên cạnh ghi chú thêm câu :"Được sản xuất trong nhà máy vô trùng ,quản lí hoàn tòn tự động ,được qua hàng nghìn khâu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm .."Bức tranh chuyển sang cảnh cảnh các thiết bị tiên tiến hiện đại nhất ,cuối cùng đến tay các bà mẹ với nụ cười rạng rỡ,ghi chú thêm cau nữa "sữa bột mang nhãn hiệu XO"là sản phẩm duy nhát được nhà nước không phải kiểm định lại ,sự lựa chọn tốt nhất cho các bà mẹ ,bảng quảng cáo đến đó là hết
Tất cả tiết mục đều đẻ phần quan trọng nhất sau cùng ,chẳng hạn như câu"sản phẩm duy nhất không phải được nhà nước kiểm định lại ".Quả thực muốn được như vậy không dễ dàng chút nào ,chỉ có những sản phẩm tốt nhất mới được nhà nước cho phép không cần tái kiểm định đều có vấ đề.Nhưng việc không có vấn đề đó cũng là 1 vấn đè
Có người từng nói làm ngành gì thì huỷ nhành đó.Sau khi được nhà nước tin tưởng ,họ đã huỷ diệt lương tri của mình
Hay cho cau sản phẩm duy nhất không phải được nhà nước kiểm định lại ,sự lựa chọn tốt nhất của các bà mẹ.Khi hàng trăm,hàng nghìn bà mẹ vui mừng chọ sản phẩm đó thì bụi đã trùm lấy đầu họ ,mấy năm sau trẻ em mắc bệnh sỏi thận ,đến lúc đó các bà mẹ mới phát hiện những lớp bụi bá trong đầu mình
khi các ngành hữu quan cho biết sản phẩm sữa có chứa melamin được bộ y tế kiểm định thì cái gì gọi là có hơn 100 khâu kiểm định ,cái gì là sản phẩm miễn kiểm tra của nhà nước ,họ có gào thét đến khản cả giọng cũng không thế lấy lại được phần sức khoe cho con mình
'Rốt cục chúng tôi phải ăn những gì?sản phẩm miễn kiểm định của nhà nước?"cac bà mẹ lạnh lùng cười mỉa mai nhưng đôi mắt đãm lệ
Khôn có vấn đề cũng là 1 vấn đề ,cơn lốc ngộ độc thực phẩm ,thực phẩm bị ô nhiễm của các công ti đã gây ra biết bao bức xúc cho du luận xã hội.Chúng ta bất lực đặt câu hỏi "Ngững vị giám đóc của cac công ti đó chả lẽ không còn tính người hay sao?Nhưng sau cơn sóng gió đi qua chúng ta cần phải suy nghĩ lại
Ngưói ta thường nói vui quá hoá buồn ,trèo càng cao thì ngã càng đau ,những vấn đề do cái "không vấn đề tạo ra lại thật tai hại vô cùng ,nó được coi là nghiêm trọng hơn bất kì cái được thiên hạ cho là "có vấn đề nào khác ".Chúng toi mong muốn được nghe "chúng tôi còn thiếu sót,chúng tôi hứa sẽ cải tiến kĩ thuật hơn là nghe "chúng tôi không có vấn đề gì ,khách hàng là thượng đế '.Sự hoàn mĩ của giả dối khiến tôi khiêp hãi ,có lẽ những điều có thiếu sót mới là những điều chúng tôi chấp nhận
 
Top Bottom