Nêu những cảm xúc chân thực về một người thân mà nay đã đi xa.
thank các bạn
Với bài này em có thể viết về 1 người thân nào đó có thể không còn trên cõi đời này nữa.
Ví dụ: chị sẽ viết về người bạn cấp 3 của mình
- Giới thiệu về người bạn thân đó: tên? quan hệ với mình như thế nào? (bạn thân cùng lớp)
- Viết về những kỉ niệm đã từng có với người bạn thân đó: những ngày học nhóm cùng nhau, những giờ ngoại khoá, đi chơi, những ngày đi học cùng nhau dưới cái rét căm căm của mùa đông,dưới những trận mưa rào tháng 6...khi mình ốm, bạn đã quan tâm như thế nào???=> những kỉ niệm tạo nên sự gắn bó, thân thiết không thể nào quên
- Những ngày bạn bị ốm:=> thương bạn
- Khi bạn qua đời: nỗi đau ko thể nào xoá nhoà
Sẽ không bao giờ quên người bạn thân thiết ấy!