Tớ làm nha
Bài 1:
Mẹ! Mẹ hai tiếng ấy đã in sâu vào tâm trí của môic con người VN. Hình ảnh mẹ là hình ảnh đẹp và thiêng liêng nhất trongtrái tim của em. Mẹ người mà em kính yêu người luôn quan tam yêu thương em nhất.
Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Dáng mẹ thanh thanh và làn da đen sạm vì rám nắng. Quả thật mẹ em rất yêu nghề và tận tân với công việc, yeu thương chồng con. Trong quan hệ với mọi người mẹ cư sử rất tốt, mẹ bít giữ thái độ trong giao tiếp.Mẹ là một người phụ nữ tần tảo luon 1 nắng 2 sương vì gđ. Từ nhỏ, bố đi làm xa mẹ đảm mọi công việc trong gđ.Em thương mẹ lắm!Ngoài giờ học em còn giúp mẹ nhx việc như nấu cơm rửa bát. Mẹ khen em ngoan cười bảo:Mẹ muốn rèn cho con đức tính cần cù chăm chỉ. Mẹ hiền từ nhaan hậu và đôi phần nghiêm khắc. Mỗi tối mẹ ngồi cạnh em nhắc nhở em học bài, thỉnh thoảng mẹ vuốt lên mái tóc em. Ôi bàn tay mẹ âm áp biết bao chính bàn tay chai sạn này đã vất vả nuôi em khôn lớn.Dường như tình yêu thương của mẹ đã im sâu vào tâm trí của em. Từ nhỏ em đón nhận tình yêu thương vô hạn của mẹ. Mẹ rất tốt với em nhưng dã có lúc em giận mẹ. Đã bao lần mẹ mắng em và em dã khóc rất nhiều.Em đa xhiểu những lần mẹ mắng em vì mẹ muốn em hiểu thế anò là đúng,mẹ muốn em trở thành người biết suy nghĩ, một người con ngoan trò giỏi mà có làn em lại giận me.Em đã sai thậm trí sai rất nhiều.ÔI mẹ ơi con không giận mẹ đau.Mẹ ơi bây giờ con mới thấy yeu mẹ thực sự, con cần mẹ biết bao.Con đã biết yt nghe lời mẹ khi vui hay bùn con sẽ chia sẽ với mẹ để đc mẹ yêu thương an ủi.Mẹ khong chỉ là mẹ của con mà còn là người bạn, người chị là tất cả của con.
Mẹ là người tuyệt vời nhát cao cả nhất. ÔI mẹ của con giá như con có thể nói với mẹ rằng con yêu mẹ. Mẹ là tất cả. Con mông mẹ mãi bên con chăm sóc an ủi con mẹ nhé!