Văn 8 văn bản Lão Hạc

simmy_ chan

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng mười 2020
10
2
6
17
Hà Nội
trung học cơ sở Lê Quý Đôn

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
đề bài
. Nếu được chứng kiến cảnh Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo ,em sẻkê như thế nào ( vai con trai ông Giáo)
. xin các bạn giúp mình làm bài
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
Mình đưa vài gợi ý nhé
- Hôm ấy, vào buổi chiều, lão Hạc sang nhà tôi từ sớm. Tôi thấy lạ lắm, bình thường ông không sang nhà tôi sớm thế này đâu. Mặc dù thấy lạ nhưng tôi vẫn lễ phép cúi người "cháu chào ông ạ". Ấy vậy mà lão Hạc chỉ ừ rồi đi qua
- Thấy lão Hạc sang chơi, thầy kêu tôi xuống bếp đun nước. Ngồi dưới đây nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rất rõ từng tiếng nói chuyện trên nhà. Lão Hạc mặt buồn lắm, tôi chỉ nghĩ lão đang bệnh nên vậy. Nhưng rồi tôi nghe được cuộc đối thoại của lão với thầy tôi
+ Lão vừa ngồi xuống đã nói "cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ". Nghe câu đó tôi cũng sửng sốt, lão Hạc thương cậu Vàng lắm mà, có cái gì cũng cho nó một nửa, đi đời là đi đời thế nào được?
+ Nghe tiếp, thầy tôi hỏi lí do tại sao, lão Hạc kể lể nguyên nhân, diễn biến vụ bán cậu Vàng. Đoạn này lão nói lí nhí, nghe không rõ nên tôi chạy lên gần hơn vừa để nghe vừa để quan sát. Tôi thấy lão rơm rớm nước mắt, nước mắt chảy ra giữa những nếp nhăn trên mặt....
+ Thầy tôi khuyên răn lão Hạc một hồi để khiến lão bớt đau khổ
+ Tôi thấy tiếc làm sao, cũng thương lão Hạc lắm nhưng tôi còn nhỏ, đến bản thân còn phải để thầy u nuôi thì sao có thể giúp người khác được chứ.....
- Lão Hạc trở về, bóng lưng đơn độc lầm lũi bước khỏi cổng, trông mới đáng thương làm sao! Tôi hi vọng.....
 
Top Bottom