Viết 1 đoạn văn khoảng 8-10 dòng nêu cảm nhận của em về đoạn văn sau trong văn bản Lão Hạc
"Không!...Cái chết thật là dữ dội" ... là mk skip nhá
- Cái chết của lão hạc hết sức thương tâm, dự dội và lấy đi bao sự nuối tiếc của bạn đọc. Chỉ vì muốn giữ lại số tiền và mảnh vườn cho con mà hy sinh chính mạng sống của mình.
- Đoạn văn trên cũng cho thấy sự đàn áp, bóc lột nặng nề của thực dân phong kiến đã làm cho không biết bao nhiêu người phải khổ sở, mệt mỏi mà phải tự kết liễu chính mình như Lão Hạc.
- Qua đó cũng cho thấy nhân cách của Lão Hạc nói riêng và người nông dân nói chung, họ đều bị dồn đến bước đường cùng, không lối thoát nhưng đều giữ được lòng tự trọng của bản thân cùng sự trong sạch, tinh khiết.
Bạn dựa vào các ý mình gạch ra, triển khai viết đoạn văn ^^