bạn ơi cái đề bài đó của bạn là cảm nhận về Vũ Nương(người vợ đảm đang ) là phân tích hết về nhân vật Vũ Nương mình nói cả về khi Vũ Nương ở dưới thủy cung là vì khi ở dưới đó nàng ấy vẫn luôn nhớ thương chồng ko nguôi, vẫn mong có đc một gia đình êm ấm.
MB: giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm, giới thiệu chung về Vũ Nương
TB: Người vợ thủy chung, yêu thương chồng hết mực.
- Trong cuộc sống vợ chồng bình thường:
+ Nàng hiểu tính chồng'' có tính đa nghi '','' phòng ngừa quá mức'' nên Vũ Nương đã khéo léo cư xử đúng mực, nhường nhịn, giữ gìn khuôn phép nên vợ chồng không lúc nào bất hòa.
+ Nàng là người phụ nữ hiểu chồng, biết mình, người phụ nữ đức hạnh.
=> Song từ đó đã hé lộ mâu thuẫn tính cách giữa 2 người
- Khi tiễn chồng đi lính:
+ Nàng không mong vinh hiển mà chỉ cầu mong ''bình yên ''.
+ Nàng thấy trước và cảm thông nỗi vất vả, gian lao mà chồng phải chịu nơi chiến trận.
+ Nàng khắc khoải nhớ nhung: ''Nhìn trăng soi... lại thổn thức tâm tình ''.
=> Yêu thương chồng tha thiết, mong muốn một gia đình yên ấm và hạnh phúc.
- Khi xa chồng:
Vũ Nương nhớ thương chồng tha thiết: ''mây che kín núi '', ''bướm lượn đầy vườn ''.
Luôn luôn thấy bóng hình chồng bên mình.
Tiết hạnh ấy còn được khẳng định: ''... cách biệt ba năm... chưa hề bén gót... ''
+ Với mẹ chồng: nàng lo thuốc thang, chăm sóc khi bà ốm đau; lo ma chay chu đáo khi mẹ chông mất.
+ Với con trai: nuôi dạy, chăm sóc, an ủi, hết lòng yêu thương con khi chồng vắng nhà.
=> Vũ Nương một người vợ chung thủy yêu chồng, là người mẹ hiền, dâu thảo, là người phụ nữ đảm đang.
- Khi bị chồng nghi oan:
+ Nàng phân trần để chồng hiểu rõ tấm lòng mình:
Nàng nói đến thân phận mình, đến tình nghĩa vợ chồng.
Nàng khẳng định tấm lòng chung thủy, trong trắng của mình.
Cầu xin chồng đừng nghi oan
=> Nàng đã hết lòng hàn gắn hạnh phúc gia đình đang có nguy cơ tan vỡ.
+ Khi bị đối xử tàn nhẫn bất công, nàng nói lên nỗi đau đớn thất vọng:
Hạnh phúc gia đình
Tình yêu không còn
Cả nỗi đau chờ chồng đến hóa đá cũng không có được
=> Vậy là cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với người vợ trẻ khao khát yêu thương.
+ Cuối cùng nàng thất vọng tột cùng bởi vì cuộc hôn nhân không còn hàn gắn được nữa:
Vũ Nương đành mượn dòng sông quê hương để giãi tỏ tấm lòng trong trắng, để minh oan cho mình
Nàng nói lời nguyện, cầu xin thần sông chứng giám cho tiết trong sạch và nỗi oan của mình.
=> Hành động trẫm mình tự vẫn của nàng còn là hành động quyết liệt bảo vệ thân phẩm.
- Khi sống dưới thủy cung:
+ Nàng vẫn khao khát được trả lại danh dự
+ Nàng vẫn rất nặng lòng với chồng con, quê hương nhưng rất trọng tình nghĩa
KB: khẳng định Vũ Nương là người phụ nữ toàn diện, tiết hạnh và đồng thời phê phán chế độ nam quyền của xã hội phong kiến xưa.