Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trong đoạn văn sau có bao nhiêu câu văn có nội dung miêu tả:
“Còn bốn ngày nữa là đến giỗ ông nội tôi. Tôi ngước nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã bao phủ khắp cánh đồng xa xa, trên trời những ánh sao đêm lấp lánh lúc tỏ lúc mờ. Kìa ... tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Một chiếc xe màu vàng, do một chú ngựa bạch kéo, đang chạy về phía tôi, rồi nó dừng lại. Một người từ trên xe bước xuống, dáng cao gầy, giọng nói ấm áp khiến tôi bừng tỉnh: đó chính là ông tôi. Tôi vội bước ra chạy vào lòng ông”
Có 4 câu phải không ạ? Dạ mọi người giúp em với ạ, em đang cần gấp. Em cảm ơn ạ!
“Còn bốn ngày nữa là đến giỗ ông nội tôi. Tôi ngước nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã bao phủ khắp cánh đồng xa xa, trên trời những ánh sao đêm lấp lánh lúc tỏ lúc mờ. Kìa ... tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Một chiếc xe màu vàng, do một chú ngựa bạch kéo, đang chạy về phía tôi, rồi nó dừng lại. Một người từ trên xe bước xuống, dáng cao gầy, giọng nói ấm áp khiến tôi bừng tỉnh: đó chính là ông tôi. Tôi vội bước ra chạy vào lòng ông”
Có 4 câu phải không ạ? Dạ mọi người giúp em với ạ, em đang cần gấp. Em cảm ơn ạ!