Suy nghĩ về lối sống "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUồn"
Gợi ý và hướng đi:
I, Mở bài:
-Giới thiệu về lối sống "uống nước nhớ nguồn" là lối sống cần có ở mỗi con người.
II, Thân bài:
1, Giải thích:
-" uống nước": là hành động hưởng thụ, sử dụng thành quả.
-" nguồn": nơi giúp có được thành quả.
=> Sử dụng hình ảnh quen thuộc, ông cha ta muốn nhắc nhở mỗi con người khi hưởng thụ, sử dụng thành quả của người khác thì cần biết ơn, nhớ đến công lao của họ.
2, Bàn luận:
-Khẳng định vấn đề: lối sông "uống nước nhớ nguồn" là lối sống đúng đắn của một con người.
-Tại sao phải thực hiện lối sống "uống nước nhớ nguồn"?
+Không có thứ gì là không có "nguồn", thành quả nào cũng được hình thành từ công lao xây dựng của của con người.
+Đây là truyền thống từ ngàn đời của dân tộc ta.
+Giúp ta thực hiện và hoàn thành đúng nghĩa vụ của một con người.
+Được mọi người kính trọng, yêu mến.
-Dẫn chứng:
+Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch.
+Ngày thương binh liệt sĩ 27/7.
-Phân tích mặt trái, Liên hệ bản thân:
+Mặt trái: Một số thành phần nhỏ trong xã hội còn vô ơn, chà đạp lên công lai và sự tin tưởng của mọi người, vướng sa vào các tệ nạn xã hội.
+Hành động bản thân: Hiểu được đạo lí và lối sống đó, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, biết ơn và hiếu thuận với mộ người.
III, Kết bài:
-Khẳng định lại lối sống "uống nước nhớ nguồn" là lối sống đẹp.
Chúc em học tốt!