[văn 9] Viết tiếp kết truyện của tác phẩm '' Làng''

1

123khanhlinh

Tớ có ý tưởng vậy nè: Bạn khai triển ra nha ^^:

_Đầu tiên phải xác định ngôi kể. Trong khi viết người ta thường viết theo 2 ngôi (ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3). Mình chọn ngôi thứ nhất để dễ bộc lộ cảm xúc ha!
_Xây dựng cốt truyện nối tiếp vào văn bản "Làng" đã được học:
Ta phải nắm được là tác phẩm "Làng" viết về nhân vật chính là ông Hai. Ông là một người nông dân yêu làng, yêu đất nước. Cốt truyện xoay quanh diễn biến tâm trạng của ông trc và sau khi biết tin làng theo giặc và kết thúc bằng tin cải chính. Mình có thể tiếp nối câu chuyện bằng việc : Vài năm sau đó, cuộc kháng chiến trên đất nước ta dành thắng lợi. Tôi cũng đưa gia đình trở về quê, trở về với làng Chợ Dầu yêu dấu. Sau bao nhiêu năm tản cư, sống cuộc đời cơ cực, cuối cùng tôi cũng được trở về, như được sinh ra lần nữa tại mảnh đất này. Chỉ tiếc thay làng tôi giờ đây hoang tàn quá! Tội ác của bọn thực dân vẫn còn đó! Bao căn nhà sầm uất, khang trang đều bị bọn chúng phá sạch. Những ngày sau đó, tôi cùng rất nhiều những người dân trong làng cùng nhau dọn dẹp, dựng lại những căn nhà. Già thì cũng già rồi nhưng giúp được đến đâu thì vẫn phải giúp! được trở về đối với tôi đó là niềm vui khôn tả. Chỉ mong sao đất nước ta không còn chiến tranh, không còn những mất mát, hi sinh nữa mà thay vào đó là những khoảng lặng bình yên. Giống như làng Chợ Dầu nơi tôi đang sống...

Đại khái là như vậy! Nếu có gì thiếu sót mong bạn bỏ quá cho ^^
Nguồn sáng tác.
 
N

nedyuki

sau nhiều năm xa cách, ông hai trở về làng Dầu trong niềm vui sum họp. Ông kể cho mọi người ở làng về những chuyện đã qua, về những ngày tản cư buồn chán. Ông lại đến phòng thông tin đều đặn như những ngày trước, lại ngồi kể cho mọi người nghe và những chiến công của làng như ngày trước. Cũng như bao người dân khác, ông sống ở làng Dầu trong niềm hạnh phúc êm ấm của gia đình và tin vào thắng lợi vẻ vang sau này của đảng và cụ hồ...
p/s mk chỉ nghĩ được chừng này, bạn tự sáng tạo tiếp nha:):):):):)
 
Top Bottom