Phần mở đầu bức thư:
Phải nhận mình là cây gì đó, bạn có thể tưởng tượng cho mình là cây gì cũng được, miễn là phải hiểu về cây đó để miêu tả cho đúng(cây đó phải viết hoa vì đã là tên riêng của người biến thành) đang sống ở khu rừng nào đó, thí dụ vườn quốc gia York Đôn hay rừng đầu nguồn phòng hộ Chư Yang Sin…
Có thể là cây còn non, cần được chăm sóc, bảo vệ cẩn thận, nhưng bạn nên chọn cây cổ thụ để dễ viết về sự biến thiên qua chiều dày lịch sử của rừng hoặc ở Đắk Lắk bạn có thể chọn 1 trong 2 cây: Kơ Nia hoặc cây Cẩm Lai. Cả 2 cây đều quí và quen thuộc, thân thẳng, vươn cao, tán tròn che bóng mát, rễ cọc ăn sâu, rễ phụ nhiều nên vững chãi, chống xói mòn. Cây Kơ Nia đã vào thơ, vào nhạc. Cây Cẩm Lai có vân đẹp như mây, như sóng đã được góp phần làm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tả một số chi tiết của cây mà mình hóa thân (rễ, thân, cành, lá…)
- Tả một số loài cây trong khu rừng (sơ lược)
- Sinh hoạt của cộng đồng rừng: chim, thú, ong bướm, tiếng gió, tiếng suối, ban ngày thấy mây trời, đêm có trăng sao…
- Lợi ích của rừng đối với con người: Là lá phổi của trái đất, cung cấp oxy cho người và vật. Ngăn bão lũ, chống xói mòn, điều hòa khí hậu. Cung cấp nguyên vật liệu cho con người. Nơi giữ các nguồn gen quí hiếm đã đưa vào sách đỏ và có nguy cơ bị tuyệt chủng.
- Thế mà rừng đã và đang bị phá nghiêm trọng, gây nên hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozôn bảo vệ trái đất. Nhiệt độ tăng dần làm tan băng hai cực địa cầu và tuyết trên đỉnh núi cao, làm nước biển dâng lên, bão lụt nhiều hơn không theo qui luật tự nhiên.
- Phá rừng là chuyển đất rừng sang mục đích sử dụng khác hoặc biến thành đất trống, đồi trọc.
- Việc phá rừng do một hoặc nhiều nguyên nhân kết hợp: Do chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt nên khai thác tràn lan hoặc bọn lâm tặc tham lam nên đã tàn phá rừng. Do chuyển đổi đất rừng sang sản xuất nông nghiệp, làm đường giao thông, công trình dân sinh, công trình thủy điện… Nạn cháy rừng do con người hoặc do thiên nhiên. Một phần là do lối sống du canh, du cư ở một số vùng.
- Phải bảo vệ rừng, vì rừng không chỉ là tài sản quốc gia mà của cả loài người.
- Ngăn chặn mọi hành động làm tổn thương hoặc phá hoại rừng.
- Tham gia việc phủ xanh đất trống, đồi trọc. Chấm dứt việc đốt phá rừng làm nương rẫy.
Phần cuối thư:
Phải nêu được ý nghĩa toàn cầu của việc bảo vệ, chăm sóc rừng vì thiên nhiên nói chung, rừng nói riêng có tầm quan trọng với sự sống của con người trên trái đất.
Rừng còn gắn với cuộc sống của con người nhiều vùng đất. Cả đời sống hiện thực, đời sống tâm linh. Giữ được rừng cũng là giữ văn hóa nhiều cộng đồng dân tộc, như cồng chiêng Tây Nguyên được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Chính là công nhận văn hóa gắn với rừng.
Mong được chia sẻ tình yêu với rừng.
Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc…
Họ và tên người viết thư.