Văn văn 9 thi thử vào lớp 10

lucky1201

Học sinh
Thành viên
19 Tháng sáu 2017
49
7
21
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ những điều hay lẽ phải, niềm tin và lí tưởng sống. Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ. Đó là những món ăn đơn sơ cũng là mĩ vị. Đó là nơi tiền bạc không quý bằng tình yêu. Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc!”.
(Trích Phép màu nhiệm của cuộc đời)
a. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
b. Chỉ ra phép liên kết trong đoạn văn trên.
c. Câu "Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc!" sử dụng phép tu từ gì? Nêu tác dụng?
d. Ý nghĩa của đoạn văn trên.
 
  • Like
Reactions: Ocmaxcute

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
884
146
21
Nghệ An
a, nghị luận thì phải đó o_O:rolleyes:
b,
c, Nói quá và nhân hóa ( thì phải nốt :p:p:D)
d, Ý nghĩa: Nói về ý nghĩa to lớn của gia định trong mỗi người, là nơi dìu dắt tuổi thơ ta, nơi có người thân cho ta biết điều hay lẽ phải và tiếp thêm cho ta lí tưởng sống. Nó là tổ ấm vững chãi luôn có những vòng tay âu yếm đón chờ , an ủi nâng đỡ chúng ta mỗi khi con tim chúng ta tìm về.... Trong mái ấm gia đình của mình, mọi điều từ đơn sơ giản dị đều trử thành thật tuyệt vợi. Những món ăn đơn sơ thêm tí tình yêu của mẹ thành mĩ vị, là nơi mà tình yêu thương được nâng niu, vượt qua cả về vật chất tiền bạc. Nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc, câu thơ cuối cùng này là câu chốt lại như khẳng định một cách chắc chắn tin tưởng hơn về sức mạnh của gia đình và nói lên tình yêu thương và quý trọng mái ấm gia đình của mình
 

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
a, nghị luận thì phải đó o_O:rolleyes:
b,
c, Nói quá và nhân hóa ( thì phải nốt :p:p:D)
d, Ý nghĩa: Nói về ý nghĩa to lớn của gia định trong mỗi người, là nơi dìu dắt tuổi thơ ta, nơi có người thân cho ta biết điều hay lẽ phải và tiếp thêm cho ta lí tưởng sống. Nó là tổ ấm vững chãi luôn có những vòng tay âu yếm đón chờ , an ủi nâng đỡ chúng ta mỗi khi con tim chúng ta tìm về.... Trong mái ấm gia đình của mình, mọi điều từ đơn sơ giản dị đều trử thành thật tuyệt vợi. Những món ăn đơn sơ thêm tí tình yêu của mẹ thành mĩ vị, là nơi mà tình yêu thương được nâng niu, vượt qua cả về vật chất tiền bạc. Nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc, câu thơ cuối cùng này là câu chốt lại như khẳng định một cách chắc chắn tin tưởng hơn về sức mạnh của gia đình và nói lên tình yêu thương và quý trọng mái ấm gia đình của mình
b) phép liên kết : phép thế, phép lặp từ ngữ, phép liên tưởng.
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Hướng dẫn:
1, Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận.
2, Các phép liên kết:
-Phép thế: "gia đình" - "đó"
-Phép lặp: "đó là nơi"
3, Câu văn đã sử dụng biện pháp nghệ thuật: nhân hoá. "nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc"
4, Ý nghĩa của đoạn văn: Đề cao vai trò của gia đình với mỗi người.
Chúc em học tốt!
 
Top Bottom