Phần 1.
1.Hai câu thơ trên nằm trong tác phẩm Sang Thu của Hữu Thỉnh.
" Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"
2. Hình ảnh đám mây mùa hạ trong bài thơ được cảm nhận: từ "vắt" gợi sự mềm mại ,trải dài của đám mây( giống như tấm khăn Voan của người thiếu nữ ) pha chút hồn nhiên, vui tươi đám mây vắt qua ranh giới mỏng manh giữa hai mùa ,cái ranh giới ấy ngày càng bé dần ,bé dần để rồi đám mây mùa hạ ấy sẽ nhuốm màu sắc thu .
-->gửi gắm niềm riêng: luyến tiếc tuổi trẻ bồng bột ,sôi nổi....
3. - Cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo 1 số hệ lụy như vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường , hệ sinh thái đang bị đe dọa do chính loài người chúng ta.
- Khẳng định vai trò của môi trường đối với cuộc sống của chúng ta.
- Nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường là gì ?
- Giải pháp ? Làm thế nào để giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp????
- Liên hệ.
Phần 2:
- Đoạn trích trên sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm .
- Phép liên kết được sử dụng trong đtrích: + Phép nối: nhưng, và, còn.
+ Phép lặp: tôi , cái chết, ngày, không.
+ Phép thế : " thế" thế cho " liệu.....lần thứ hai"
2.
-Xét về cấu tạo ngữ pháp , câu văn " Ngày nào ít : 3 lần " thuộc kiểu câu rút gọn.
- Nhận xét cách đặt câu: câu văn ngắn gọn , nhiều câu nghi vấn .
=> tác dụng : +nói lên được cảm giác căng thẳng của Phương Định khi cô phá bom.
+ thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh.
3. - Giới thiệu đôi nét về tổ trinh sát mặt đường(thành viên, công việc, chỗ ở...)
- PĐ là 1 cô gái lạc quan, yêu đời, giàu mơ mộng.
+ Cô hát hồn nhiên, vô tư tới mức chỉ thuộc 1 giai điệu nào đó đã có thể bịa ra lời bài hát có khi lộn xộn, ngớ ngẩn chính cô cũng ngạc nhiên, đôi lúc bò ra cười 1 mình.
+Cô hát hồn nhiên, nghĩ vẩn vơ ngay trước thềm cuộc chiến đấu ác liệt, cái chết kề bên sự sống.
+Cô hát ngay khi cuộc chiến vừa đi qua, sự căng thẳng đến tột cùng và hình ảnh thần chết luôn chập chờn .
+ Cơn mưa đá cuối truyện : làm bung nở bao kỉ niệm trong cô, làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh khốc liệt của CT, đưa cô về góc phố nơi có mẹ...khao khát về cs hạnh phúc.
Chúc bạn học tốt