[Văn 9] Nhân vật bé Thu trong đoạn trích "Chiếc lược ngà" ?<img src="http://diendan.hocmai.vn/images

N

naniliti

1. Cảnh ngộ éo le, đáng thương
2. T/c phẩm chất:
a. một cô bé có cá tính mạnh mẽ, ngang bướng, vừa đáng thương, vừa đáng giận
b. Tình yêu ba mãnh liệt, sâu nặng, cảm động
c. Là 1 người có lòng yêu nước, tinh thần kháng chiến: Cái này cũng xuất phát 1 phần từ tình yêu thương bé dành cho người cha của mình
3. Khái quát

Đó là các ý mình k/q lại để bạn phân tích. Có chỗ nào ko tìm được luận cứ thì nói mình
 
Last edited by a moderator:
L

lonely_start

Đề: Phân tích nhân vật bé Thu để thấy được tình cảm cha con thiêng liêng cao cả.


==================================================================
* tình cảm cha con thiêng liêng cao cả giữa ông sáu và bé thu được thể hiện ở 2 hoàn cảnh:
- trước khi nhận ra ông sáu là cha đẻ, bé thu có những hành động rất cúng rắn, lạnh lùng( trích dẫn chứng: ko cho ông sáu ngủ trong phòng vs mẹ, qua hành động nhờ chắt nước cơm, khi ông sáu gắp thức ăn và thái độ của cô bé khi bị đánh...)=> điều này cho thấy bé thu là người có cá tính mạnh mẽ, có tình cảm sâu sắc, chân thật dành cho người ba đích thực của mình . em chỉ nhận khi biết chắc chắn đó là ba mình
- khi nhận ra ông sáu đích thực là cha mình:bé thu đã bộc lộ tình cảm cha con một cách mãnh liệt /*đó là biểu hiện của 1 tình yêu đối với ba hết sức sâu sắc , mạnh mẽ.
+ bé như cảm thấy có lỗi với ba, bé hối hận vì đã ko nhận ba làm ba buồn. chính vì thế nên sáng hôm sau nó quay về nhà để gặp ba nó. nó cảm giác như bị bỏ rơi khi mọi người chuẩn bị đồ cho ông sáu đi, nó đứng ở góc, tựa cửa, vẻ mặt buồn rầu nghĩ ngợi sâu xa.
+ phản ứng bắt ngờ khi nghe ông sáu chào"thôi ba đi nghe con" , với đôi mắt yêu thương trìu mến , ngại ngùng ko dám thể hiện tình cảm với con thì bất ngờ bé thu kêu thét lên tiếng "BA...", tiếng ba của nó như tiếng xé, xé cả sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người thật xót xa. đó là tiếng ba mà no-s cố đè nén bao nhiêu năm nay , tiếng ba như vỡ tung ra từ đáy lòng nó "nó vừa kêu....nó nhắc ba mua cho nó cái lược..."
* đánh giá nhân vật:
- qua nhân vật bé thu tác giả đã khắc họa thành công diễn biến, tính cách, tâm lí của nhân vật.
- thu là một cô bé có tình cảm chân thật , sâu sắc, mạnh mẽ,nhưng cũng thật dứt khoát, rạch ròi. một cô bé có cá tính cứng cỏi đến mức tưởng như ương ngạnh nhưng em vẫn là một đứa trẻ với tất cả những né hồn nhiên, ngây thơ.
- đồng thời người đọc có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tình cha con trong hoàn cảnh chiến tranh.
*nghệ thuật:
- nghệ thuật xây dựng cốt truyện, xây dựng tình huống bất ngờ
- chính cuộc đời chiến sĩ của nguyễn quang sáng trong những năm lăn lộn trong chiến trường nam bộ cùng với trái tim nhạy cảm của nhà văn đã tạo nên nét đặc sắc một tâm lí của nhân vật, nhất là tâm lí của trẻ em.

mình đưa ý còn bạn tự là hoàn chỉnh bài nhé.
 
Top Bottom