Lớp 9 là năm cuối cùng của bậc cơ sở, cũng là lúc mà bạn sẽ phải chịu trên mình không biết bao nhiêu là áp lực, đau đầu với những lần trả bài giáo dục công dân, lịch sữ , địa lý.
Nhưng mà lớp 9 cũng 15 tuổi rồi, cũng là nhận thức ra được tương lai trong tay mình rồi, cần trong mình một ít sự chính chắn hơn, phải chọn cho mình 1 mục tiêu để không phải bơi trong bể kiến thức mà không biết đích đến là chỗ nào. Đừng buôn lơi mình " trường nào cũng được " vì đều đó đồng nghĩa với việc " tương lai mình ra sao cũng được" . Không ai muốn tương lai mình lại đen tối như thế ...
Lớp 9, là năm cuối, là bước chuyển tiếp, giờ chắc cũng đã hết thi tốt nghiệp 6 môn mà thay vào đó là 3 môn. Nhưng mà 3 môn đó ko có nghĩa là đơn giản. Chỉ cần bạn thiếu nữa điểm thì coi như hi vọng vào trường tốt cũng kết thúc. Hãy đừng để mình lười biếng.
Năm nay cũng là lúc những cuốn lưu bút sẽ được truyền tay nhau, cũng là lúc là không ai biết ai sẽ học chung. Do đó hãy tạo ấn tượng với những người thầy, người bạn của mình. Vì ngày nào đó khi ngồi để ngẫm nghĩ lại, mình cũng đã có những thời gian tuyệt vời vào lúc cuối cấp.
Tuy những kỷ niệm cấp sơ sở này sẽ không sâu sắc bằng những kỹ niệm cuối cùng của bậc phổ thông. Nhưng nó vẫn là kỹ niệm, nhưng người bạn như những đường thằng, gặp nhau tại điểm giao và xa nhau, cũng có thể là 2 đường thằng song song. Nhưng hãy giữ nó vì đôi lúc, nó sẽ làm cho chúng ta ấm lòng khi mình muốn nhớ đến thời thơ ấu êm đềm ...