[Văn 9] (khoảng 1 trang) nêu cảm nhân về vẻ đẹp của biển Đông

B

byakura

1. Bây giờ tình hình biển Đông của chúng ta cũng rất căng thẳng, tàu của Trung Quốc đã đưa sang Việt Nam. Thế giới cũng đã lên tiếng về hành động này và nhân dân Việt Nam cũng rất phản đối về hành động của Trung Quốc. Dù vậy nhưng khi Tổ quốc cần, thì chúng ta những người dân Việt Nam sẽ đoàn kết bảo vệ vùng biển vốn thuộc chủ quyền Việt Nam.
2. Khó khăn hiện nay của nước ta là sự căng thẳng tình hình giữa ta và Trung Quốc tại biển Đông. Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép và hung hãn tấn công những ngư dân Việt Nam. Đó là một trở ngại lớn nhưng trong lịch sử nhân dân ta đã bao lần cần cù, kiên trì, bảo vệ bờ cõi khỏi giặc xâm lược. Và bây giờ nó như tái hiện thêm một lần nữa. Nhưng ta phải mềm mỏng nhưng cương quyết như cha ông ta đã dạy để bảo vệ Tổ quốc. Em tin với lòng kiên trì bền bỉ và sự quyết tâm, nhẫn nại ta sẽ vượt qua được khó khăn này như câu: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo".
nguồn google
 
A

anhkute_270200

"Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương"
(Biển hát chiều nay - Hồng Đăng)
Những ấn tượng về biển đảo Viêt Nam, về chân dung và cuộc sống của những anh chiến sĩ vùng biển đảo không còn mờ nhạt với những cái chấm nhỏ xíu trên bản đồ mà hiện lên sống động trong trái tim của mỗi con ngừơi Việt Nam.
Em rất yêu sự chân chất giản dị nhưng kiên quyết của những ngư dân đang ngày đêm bám biển làm giàu cho quê hương, yêu vẻ đẹp kiên cường của anh bộ đội "đứng gác trời khuya đảo vắng" giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
Trở về với lịch sử cùng những năm tháng, những địa danh, chiến tích và những cái tên đã góp phần khẳng định "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam". Để rồi trước mắt em là sóng nước quê hương nặng tình giữa những dữ dội của hôm qua và bao đằm thắm của cuộc sống mới hôm nay
Nhân dịp trừơng chúng em phát động phong trào UELERS với biển đảo quê hương, em mong đựơc tham gia, là một sinh viên, em cũng muốn bày tỏ để nói lên những khó khăn của các chiến sĩ chúng ta, đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển đảo và một lòng tự hào về quê hương đất nứơc của mình
Em sinh ra trong thời “ bình”, nên không biết khói lửa và chiến tranh không cảm nhận giá trị của “ hòa bình” là gì. Vừa qua đất nước chúng ta đang bị ngừơi Trung Quốc ngang nhiên đem quân sang đòi chiếm các biển đảo của chúng ta, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Biển Đông cùng các đảo vẫn còn diễn ra các tranh chấp phức tạp và quyết liệt về chủ quyền giữa các quốc gia, nơi tiềm ẩn những bất trắc khó lường, đang là thách thức đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh của nước ta trên biển và từ hướng biển.
Thật sự xem trên tivi và nghe trên báo đài, đất nước ta đang trong thời kì khó khăn, thương nhất là các chiến sĩ của chúng ta đang ngày đêm canh giữ biển đảo , cuộc sống của quân dân ta trên đảo, thực tế rất thiếu thốn. Nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt nâu rám vì nắng, gió biển của những người lính đảo đang ngày đêm chắc tay súng, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ gìn giữ biển đảo Tổ quốc cho đến những giọt nước mắt, nụ cười ngày gặp gỡ
Em đã từng được xem loạt phim trên mạng về trận hải chiến anh hung năm 1988 ở đảo GẠC MA_thuộc quần đảo Trường Sa, khiến 64 chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh. Khi xem thấy, em không khỏi ngậm ngùi và đã rơi nước mắt. Với những hình ảnh với những giá trị ấy ta có thể thấy được tầm quan trọng của sức sống, né cao cà của sự hy sinh và nó là màu cao thượng trong muôn vàng ánh sang chói ngời của những người hải quân. Từ đó đến nay những hình ảnh về Trường Sa hôm nay làm em càng xúc động và tự hào. Do đó luôn thôi thúc em tìm hiểu nhiều hơn nữa về hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay các cơ quan báo chí đang kêu gọi mọi người dang tay góp đá và xuồng cứu hộ cho Trường Sa. Trong chương trình này, em đang kêu gọi các bạn, mỗi người trích ra một phần nhỏ, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi sinh viên chúng ta hướng về tình yêu đất nước. Ờ đảo xa các chiến sĩ xa nhà đang gặp nhiều khó khăn, gian khổ, những gì mà chúng ta đang làm còn nhỏ bé lắm.
Nhân ngày 6/11, ngày truyền thống của trường em, được nhà trường phát động, chúng em muốn bày tỏ tình yêu và lòng tự hào về quê hương đất nước của mình, chúng em được yên bình, có nhiều điều kiện học tập, được sống trong cuộc sống có đầy đủ tiện nghi là nhờ những ciến sĩ nơi xa xôi của Tổ quốc, bất chấp cả sóng gió, hiểm nguy, ngày đêm canh giữ đất nước. Nhưng chỉ cần mỗi chúng ta góp sức cho hải đảo nước ta sẽ tạo thành một sức mạnh khổng lồ về vật chất lẫn tinh thần!
Sau cùng, với một thế hệ, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chúng em luôn sẵn sang làm điều gì đó để xây dưng và bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu của chúng em, hướng tâm hồn rộng mở ấy về biển đảo và về những con người mang giá trị tinh thần đó là những người lính biển, để các anh nhận thấy được sự quan tâm của người dân Việt Nam với họ mà cao hơn là sự quan tâm tới sự bình yên đất nước của chúng ta ngày hôm hay, đó là niềm tự hào, là tình yêu đối với mảnh đất “ đầu sóng, ngọn gió” này!
Nguồn google mình thấy bài này cũng khá ổn bạn có thể xe qua nhá!
 
Top Bottom