M
mia_kul
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
1. Thuý Kiều con ai?
-Thuý Kiều là con ông bà Vương viên ngoại. Rõ ràng như vậy, sao còn phải hỏi?
-không đúng! Thuý Kiều là con của cọp. Chính cọp sinh ra nàng.
-Nói bậy!
-Thế là không đọc kĩ. Trong Truyện Kiều, chính nàng Kiều tự nói:
Hổ không phải cọp à? Chính hổ sinh ra nàng chứ không phải ai khác. >"<
2. Thuý Kiều, Thuý Vân ai là chị, ai là em?
Sao lại hỏi như thế? Truyện Kiều có câu
-không đúng. Câu ấy là lời qui ước của gia đình Kiều thôi. Thực ra hai cô cùng tuổi nhau. Cụ Nguyễn Du bảo
3. Thuý Kiều làm nghề gì?
Lúc bé, nàng sống trong gia đình có học hành, biết thơ văn, biết âm nhạc. Gặp cơn gia biến, nàng phải làm nghề ca kĩ. Ai còn không biết ^^
-Sai rồi. Không kể đến cái nghề bán thân nhục nhã đau khổ ấy nữa. Thật ra nàng cũng là dân lao động, có nghề nghiệp hẳn hoi.
-Đâu?
-Nàng có hai nghề. Lúc nhỏ ở với cha mẹ, gđ có nghề làm tương. Nàng thường gánh đi bán. Có hôm vấp ngã nên mới có câu
Có thời gian 15 năm lưu lạc, nàng có nghề tráng gương! loại gương Kiều làm đều là gương nhỏ, bỏ túi, dành riêng cho phụ nữ, không phải là gương to, vì vậy Truyện Kiều mới ghi rõ
Ngẫm thử đúng hông? ;
-Thuý Kiều là con ông bà Vương viên ngoại. Rõ ràng như vậy, sao còn phải hỏi?
-không đúng! Thuý Kiều là con của cọp. Chính cọp sinh ra nàng.
-Nói bậy!
-Thế là không đọc kĩ. Trong Truyện Kiều, chính nàng Kiều tự nói:
Hổ sinh ra phận tơ đào
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong.
Hổ không phải cọp à? Chính hổ sinh ra nàng chứ không phải ai khác. >"<
2. Thuý Kiều, Thuý Vân ai là chị, ai là em?
Sao lại hỏi như thế? Truyện Kiều có câu
đã rõ ràng rồi.Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân
-không đúng. Câu ấy là lời qui ước của gia đình Kiều thôi. Thực ra hai cô cùng tuổi nhau. Cụ Nguyễn Du bảo
vậy họ chính là hai chị em sinh đôi. Phải hiểu thế mới chính xác 8-}đầu lòng hai ả tố nga
3. Thuý Kiều làm nghề gì?
Lúc bé, nàng sống trong gia đình có học hành, biết thơ văn, biết âm nhạc. Gặp cơn gia biến, nàng phải làm nghề ca kĩ. Ai còn không biết ^^
-Sai rồi. Không kể đến cái nghề bán thân nhục nhã đau khổ ấy nữa. Thật ra nàng cũng là dân lao động, có nghề nghiệp hẳn hoi.
-Đâu?
-Nàng có hai nghề. Lúc nhỏ ở với cha mẹ, gđ có nghề làm tương. Nàng thường gánh đi bán. Có hôm vấp ngã nên mới có câu
Vì lúc ấy chưa có hợp tác, xí nghiệp, người ta chỉ làm tư. Tương tư là gánh tương của tư nhân.Nửa đường đứt gánh tương ...tư
Có thời gian 15 năm lưu lạc, nàng có nghề tráng gương! loại gương Kiều làm đều là gương nhỏ, bỏ túi, dành riêng cho phụ nữ, không phải là gương to, vì vậy Truyện Kiều mới ghi rõ
8-}Mười lăm năm bấy nhiều lần
Làm gương (bán) cho khách hồng quần thử soi!
Ngẫm thử đúng hông? ;
Last edited by a moderator: