Văn [VĂN 9] Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
23
Đồng Nai
- những người phụ nữ đẹp người đẹp nết, theo lí là được hưởng cuộc sống hp, sung túc, ai ngờ lại chịu tai ương ngập đầu
- thân phận lênh đênh chỉ bết dựa vào người đàn ông
- bị coi tường, rẻ rúm
- không có chút quyền lợi nào
- bị đẩy đến đường cùng và đi đến những con đường sai lầm
- là nạn nhân của chế độ phong kiến nam quyền đầy bất công
- Cuộc đời như 1 cuốn phim bi ai chạy mãi vô tận
--> số phận nghiệt ngã cũa Vũ Nương có lẽ là số phận chung của tất cả những người phụ nữ VN xưa của ta, thật khắc khoải, lận đận, lênh đênh, tang thương và đầy đau xót !

p/s: hi vọng là đúng, xin lỗi vì hỗ trợ bạn chậm nhé, mong bạn thông cảm, hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ diễn đàn, like nếu thấy đúng nhé, chúc bạn học tốt
- Thân -
 
Top Bottom