[văn 9] chiếc lược ngà

B

bocute7812

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có bạn băn khoăn ko biết trong 2 câu văn dưới đây câu văn nào là l ời của nv ng` kể chuyện miêu tả chiếc lược ngà của ng bạn chiến đấu làm cho con gái yêu :
a."cây lược dài hơn 1 tấc, bề ngang độ 3 phân rưỡi dành cho con gái, dùng để chải mái tóc dài, chỉ có 1 hàng răng thưa"
b."Cây lược dài hơn 1 tấc , bề ngang độ 3 phân rưỡi , cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có 1 hàng răng thưa "
CÂU 1: Hãy giúp bạn xác định đúng câu văn trong tp " Chiếc lược ngà " của nhà văn Nguyễn Quang Sáng và cho biết vì sao xác định như vậy
CÂU 2 Người kể chuyện trong tác phẩm là ai ? Việc lựa chọn người kể như vậy có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện những tình cảm suy nghĩ của các nhân vật trong truyện?
CÂU 3: Hãy khái quát nội dung tác phẩm bằng 1 câu văn. Coi đó là chủ đề, viết 1 đoạn văn nghị luận vs các y/ cầu:
- có độ dài khoảng 10 câu văn , trình bày theo tổng phân hợp
- có sử dụng ít nhất 1 liên kết = phép nối
-sử dụng ít nhất 1 câu có lời dẫn trực tiếp


chú ý cách đặt tiêu đề !!
 
Last edited by a moderator:
P

phamducanhday

phần trên chọn B nha bạn :D ( theo mình là thế )

câu 2
người kể chuyện là bạn ông Sáu bác Ba .

câu 3


Sau nhiều năm xa cách vợ con, ông Sáu được về nhà nghỉ phép. Thế nhưng, con gái ông là bé Thu lại không nhận ra cha mình do có vết sẹo mới trên mặt khiến ông không giống như trong ảnh. Trong ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi đó, ông ở nhà suốt để vỗ về con và cho con cái cảm giác có cha ở bên. Thế nhưng bé Thu không chịu nhận cha, càng ngày càng ương bướng, thậm chí lúc được cha gắp cho cái trứng cá, bé đã hất ra. Ông Sáu nổi giận, đánh cho. Bé buồn chạy sang nhà bà, kể hết mọi chuyện cho bà. Được bà giải thích, bé hiểu ra và trong giây phút cuối cùng trước khi cha trở lại chiến trường, bé đã nhận cha trong sự xúc động của mọi người và bé đã vòi cha mua cho mình một chiếc lược.

Xa con, ông Sáu nhớ mãi lời dặn của con. Tình cờ một lần cả tiểu đội săn được con voi, anh cưa lấy khúc ngà, và ngày ngày tỉ mẩn làm cho con gái cây lược. Ngày ngày, ông đem chiếc lược ra ngắm cho đỡ nhớ. Trước lúc hy sinh, ông Sáu và giao lại cây lược cho một người đồng đội nhờ chuyển cho Thu.

Chiếc lược ngà được người đồng đội ấy trao lại cho Thu một cách cẩn thận. Thu luôn mang theo bên mình như một báu vật :)
 
N

naniliti

Bạn xem là thấy mà. Câu b có giọng điệu, cảm xúc của người trần thuật, miêu tả chiếc lược, của nv kể lại câu chuyện. Còn câu a thì chỉ là một câu miêu tả, thuyết minh đơn thuần về 1 cái lược, ko co' cx gì.
 
Top Bottom