Văn [VĂN 9] Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Hoàng Hương Giang

Tôi yêu Hóa học
Banned
28 Tháng hai 2017
268
414
156
22
Hà Nội

daongocnhienntt9

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
87
44
106
Long An
Chiếc lược ngà xem như là một kỉ vật của anh -ông Sáu - cho Bé Thu..
Anh luôn nhớ con ở chiến trường ,..(bn nói 1 chút hoàn cảnh nha) khi anh về nhà sau 8 năm xa cách con, anh đã rất nhớ con và mong con gọi ba , sau những tình huống éo le , cuối cùng bé Thu cũng đã chịu nhận anh là ba ngay lúc chia tay anh, trong lúc đó, cô bé đã xin anh tặng cho con bé 1 món quá ---> anh làm chiếc lược ( hằng ngày ông đánh bóng, .... SGK ) nói chiếc lược gỡ rối tâm trạng ông vì nó làm nguôi đi sự nhớ mong của anh dành cho bé Thu , khi ở chiến trường ông lun nghĩ đến con và mong rằng chiếc lược sẽ là 1 món quà thật đẹp cho bé Thu ( mở rộng : anh coi cây lược như bé Thu)

P/s: mình ko giỏi văn lắm nhưng mong rằng có thể mở cho bn một tí kiến thức nên bn suy nghĩ thêm ! Nếu có sai xin tha lỗi nha..a !
 

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
Chiếc lược ngà xem như là một kỉ vật của anh -ông Sáu - cho Bé Thu..
Anh luôn nhớ con ở chiến trường ,..(bn nói 1 chút hoàn cảnh nha) khi anh về nhà sau 8 năm xa cách con, anh đã rất nhớ con và mong con gọi ba , sau những tình huống éo le , cuối cùng bé Thu cũng đã chịu nhận anh là ba ngay lúc chia tay anh, trong lúc đó, cô bé đã xin anh tặng cho con bé 1 món quá ---> anh làm chiếc lược ( hằng ngày ông đánh bóng, .... SGK ) nói chiếc lược gỡ rối tâm trạng ông vì nó làm nguôi đi sự nhớ mong của anh dành cho bé Thu , khi ở chiến trường ông lun nghĩ đến con và mong rằng chiếc lược sẽ là 1 món quà thật đẹp cho bé Thu ( mở rộng : anh coi cây lược như bé Thu)

P/s: mình ko giỏi văn lắm nhưng mong rằng có thể mở cho bn một tí kiến thức nên bn suy nghĩ thêm ! Nếu có sai xin tha lỗi nha..a !
mình thêm vào một ít phần chiếc lược gỡ rối tâm trang ông ... bé Thu nhé : ...và làm ông bớt ân hận vì đã đánh con
 

Kem Min

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2016
91
177
144
22
Lúc ra đi, Thu đã dặn ba mua cho một cây lược, nhưng ở chiến trường anh làm sao mua được cây lược. Anh đã nhặt được một mảnh ngà,anh vui mừng lắm!! Từng ngày trôi qua, bằng tất cả nỗi niềm yêu thương và sự hối hận của anh đối với bé Thu, anh đều dành cả vào cây lược.Từng chút ,từng chút một, rồi cuối cùng cây lược cũng đã hoàn thành. Chiếc lược ngà là kỉ vật mà anh muốn trao lại cho bé Thu, là minh chứng cho lòng thương nhớ Thu của anh.
 

Kem Min

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2016
91
177
144
22
Chiếc lược ngà xem như là một kỉ vật của anh -ông Sáu - cho Bé Thu..
Anh luôn nhớ con ở chiến trường ,..(bn nói 1 chút hoàn cảnh nha) khi anh về nhà sau 8 năm xa cách con, anh đã rất nhớ con và mong con gọi ba , sau những tình huống éo le , cuối cùng bé Thu cũng đã chịu nhận anh là ba ngay lúc chia tay anh, trong lúc đó, cô bé đã xin anh tặng cho con bé 1 món quá ---> anh làm chiếc lược ( hằng ngày ông đánh bóng, .... SGK ) nói chiếc lược gỡ rối tâm trạng ông vì nó làm nguôi đi sự nhớ mong của anh dành cho bé Thu , khi ở chiến trường ông lun nghĩ đến con và mong rằng chiếc lược sẽ là 1 món quà thật đẹp cho bé Thu ( mở rộng : anh coi cây lược như bé Thu)

P/s: mình ko giỏi văn lắm nhưng mong rằng có thể mở cho bn một tí kiến thức nên bn suy nghĩ thêm ! Nếu có sai xin tha lỗi nha..a !
cái này k phải đánh bóng đâu bạn, là Ô6 mài dũa thành lược đấy
 
Top Bottom