[ Văn 9]chia sẻ về ngày đầu đi học

T

tunkute123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thân chào tất cả các bạn ghé thăm pic này :-* :-*
Các bạn thân mến, ngày hôm nay, tất cả mọi học sinh THCS, THPT trên cả nước đều đã trải qua ngày học đầu tiên của một năm học mới
Đối vs mỗi người cái cảm giác gặp lại thầy cô, bạn bè sau những tháng hè rong chơi hay học tập là mỗi khác :D :D
Tôi_ một học sinh lớp 9 cuối cấp lại càng mang nhiều cảm xúc, suy nghĩ hơn... Lo lắng, lặng buồn và cũng có phần cảm thấy thời gian sao trôi quá vội. Mới đây thôi, còn là một cô bé lớp 6 đầy bỡ ngỡ. Vậy mà... Các bạn cùng chung suy nghĩ với tôi chứ? :-?

Tôi mong tất cả những ai ghé thăm pic này thì có thể chia sẻ đôi dòng về cảm xúc ngày đầu tiên đi học nhá ( ngày đầu là ngày đầu của năm đó nha ;)) ;)) )

 
Last edited by a moderator:
T

traitimbangtuyet

khi vào năm học mới gặp rất nhiều bạn, học rất nhiều thầy cô giáo . Nhưng đối với tôi, ngày đi học là kỉ niệm không bao giờ tôi quên .

khi tôi bước vào lớp học . Cô bước vào lớp, giới thiệu, sắp xếp chỗ ngồi , bầu ban cán bộ .
Vì chiều cao khiêm tốn nên tôi phải ngồi bàn đầu .:))
Sau buổi học ấy tôi rất vui ! cái hè nóng ở huế không làm tôi chán nản ! mà buổi học ngày 22/8 này rất vui :p

Qua buổi học tôi hứa :
Tôi phải cố gắng học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng và là 1 con ngoan trò giỏi trong lớp học :D
qua-thumb.jpg
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

Để ma ma ủng hộ con nghe
vì ma ma cũng vừa đi học về
cảm giác đi được đi học lại sao mấy tháng trời xa trường thật vui
được gặp lại bạn bè tay bắt mặt mừng với nhau
cảm giác thật là lạ, cứ như đây là ngyaf đầu đi học vậy
đã 8 lần đón năm học mới nhưng năm nay có lẽ khác hơn 8 lần trước vì năm nay là năm cuối cấp. Biết bao kỉ niệm cứ ùa về là tôi muốn khóc
tiếc vì 8 năm qua đã không làm được nhiều việc để hôm nay tôi có thể mỉm cười :((
 
C

congchuatuyet0911

Tôi năm nay thỳ bước zào lớp 9, ngày đầu đi hoc tôi có một cảm giác j` đó rất nặng nề. Mới ngày đầu đi học thy` đã cả lớp đã nghe pa` cô chủ nhiệm giảng đạo hết cả một tiết học tiếng anh của pa` cô dậy (pa` ta rất nổi tiếng ở trường của tui là khó ưa). Vào buổi tối trước ngày đi học thy` tui rất là phấn khởi nhưng khi hoc xong ngày đầu tiên thy` ước j` pây h đc nghj hè. Nhưng mak` tui cung cảm thấy zui zj` lớp của tui hok pj chia lớp kakakaka. Ngày đi học zào 3 tiết cuối thy` mấy pà cô dậy môn phụ khj zao lớp thy` pj lớp tui cho pa` ta khỏi dậy pằng cách nói chuyện thật nhiều và bị mấy pa` cô chửi wa trời lun nhưng hok si nhê gì hết . Xong mấy pa` đó lại nói zới cô chủ nhiệm là mới zào học mak lớp của cô đã gây mất ấn tượng zới giáo ziên(hjxhjxhjx). e0 xong lúc ra zề thy` pa` cô pắt ở lại , rùi chửi cả lớp một trận tue tua nhưng cả lớp cứ cho pả chửi hok ai nói j cứ cho là nghe xong tai này rùi lọt wa tai kia là xong zj là pa` chửi đã miệng rùi zề zj là hjt ngảy học. Tui chỉ có những cảm xuc zị thui ak`
 
M

meocon_xinhxinh

I năm nay lên lớp 7! mới năm trước còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới vậy mà hôm nay I lại cảm thấy rất tự tin trước các e lớp 6 ! chắc các e cũng có cảm giác như I nhỉ ?
bạn bè gặp lại nhau thì trò chuyện vui vẻ , thật là thích !!!!!
 
L

lan_phuong_000

Tôi năm nay thỳ bước zào lớp 9, ngày đầu đi hoc tôi có một cảm giác j` đó rất nặng nề. Mới ngày đầu đi học thy` đã cả lớp đã nghe pa` cô chủ nhiệm giảng đạo hết cả một tiết học tiếng anh của pa` cô dậy (pa` ta rất nổi tiếng ở trường của tui là khó ưa). Vào buổi tối trước ngày đi học thy` tui rất là phấn khởi nhưng khi hoc xong ngày đầu tiên thy` ước j` pây h đc nghj hè. Nhưng mak` tui cung cảm thấy zui zj` lớp của tui hok pj chia lớp kakakaka. Ngày đi học zào 3 tiết cuối thy` mấy pà cô dậy môn phụ khj zao lớp thy` pj lớp tui cho pa` ta khỏi dậy pằng cách nói chuyện thật nhiều và bị mấy pa` cô chửi wa trời lun nhưng hok si nhê gì hết . Xong mấy pa` đó lại nói zới cô chủ nhiệm là mới zào học mak lớp của cô đã gây mất ấn tượng zới giáo ziên(hjxhjxhjx). e0 xong lúc ra zề thy` pa` cô pắt ở lại , rùi chửi cả lớp một trận tue tua nhưng cả lớp cứ cho pả chửi hok ai nói j cứ cho là nghe xong tai này rùi lọt wa tai kia là xong zj là pa` chửi đã miệng rùi zề zj là hjt ngảy học. Tui chỉ có những cảm xuc zị thui ak`
mình may hơn bạn chưa bị mắng nhưng học buổi sáng đói bụng lắm
nên khi vào lớp chỉ ước mau hết tiêtr để về nhà ăn cơm
nhưng nhin các em lớp dưới lại thấy mình lớn hẳng lên
có chút gì đó tự hào ^^
 
F

freakie_fuckie

Bẵng một lúc bốn năm. Có lẽ chẳng có gì trôi nhanh hơn thời gian cả....Tiếc nuối những ngày xưa..nhớ thương bỗng người bạn, từ nhớ thương mà gặp nhau nước mắt bỗng nhòa, từ nhớ thương mà bỗng có ý nghĩ muốn dang hay tay mà kéo trọn thời gian trở lại....


Lớp chín mệt phát bở :| tám đã mệt lắm r` lên chín còn khổ hơn :| :-S
Giờ thì đối mặt với 3 nỗi sợ : kiểm tra mười lăm phút, kiểm tra gạn lớp chọn với thi vào mười ^:)^ hãi :|
Đang trong trạng thái cực kì là lười :-S
Chiều sân trường, thằng cặp đen vạch đỏ, đứa cặp đỏ vạch đen, mỗi mình không mang gì ngoài cái bút với tờ giấy ^:)^ tự khinh mình biết bao :))
 
C

congchuatuyet0911

mình may hơn bạn chưa bị mắng nhưng học buổi sáng đói bụng lắm
nên khi vào lớp chỉ ước mau hết tiêtr để về nhà ăn cơm
nhưng nhin các em lớp dưới lại thấy mình lớn hẳng lên
có chút gì đó tự hào ^^
Hj học puổi sáng thì đói pụng , còn học buổi chiều thy` mệt lém nói chung chẳng thít hoc buổi nào hit .Nhưng gặp lại pạn cung thấy thít
 
T

traitimbangtuyet

mà cái tính nó cũng kì :-?

lúc mà đi học --> muốn ở nhà :))
lúc mà nghỉ hè ---> muốn đi học =))

thuở học trò lắm lý do :D nhưng mà đi học có bạn bè mình thấy vui hơn :)>-
 
C

congchuatuyet0911

uk mình cũng cảm thấy như zj. Đúng là tuổi học trò có nhiều lý do ha
 
T

tunkute123

ờm học sinh là vậy mà ;)) ;))

Mới là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và hết sức bỡ ngỡ

vậy mà giờ đã lên lớp gọi là cuối cấp

cái cảm giác buồn vui lẫn lộn khó diễn tả thành lời, khó gì nói hết.... :D

chắc các bạn cùng trang lứa cũng cảm thấy vậy phải không???????
 
D

duongthuhien_97

trường mình đi học từ mấy tuần trước cơ, mình lại nghỉ mất 2 tuần nên khi đến trường cũng hơi sờ sợ 1 tí nhưng đến ngày thứ 2 là lại như bt ngay :D
 
L

lan_phuong_000

Thế mới được gọi là học sinh :D
Mới được đứng thứ 3 sau nhất quỷ nhì ma
---------------
hôm nay lại đối mặt với tahayf chủ nhiệm sợ phát khiếp
nhưng cảm giác gần gũi với thầy hơn so với khi thầy con là thầy bộ môn
hình như thầy quan tâm hơn đến học trò thỉ phải??? :)
 
F

freakie_fuckie

:-< Chẳng lúc nào hứng thú với đi học 8-} Trời nắng bác tổng phụ trách còn bắt xếp hàng ^:)^
Bác ý thì sung sướng đứng chỗ có điều hòa và cây xanh chỉ đạo :-S Hiểu sao cho nỗi cơ cực của học trò ^:)^

bị bác ý cho thẻ đỏ ;;) :| Tại không biết bảo vệ môi trường :| Lại còn phải nhặt rác một tuần ^:)^
Em yêu bác ấy :|
Yêu nhất trên đời :x Gặp bác ấy là em tim đập tay run, hạnh kiểm đang cao của em nhìn bác ý cũng phải vái tổ rồi tự nguyện cúi đầu chào :))
 
T

tunkute123

Ngày 5-9 là ngày khai trường nhưng ngày 15.8 cả nước bước vào năm học mới dù chưa có tiếng trống khai trường vang lên.


Nhìn những học sinh đến lớp với bề ngoài thật dững dưng trước thềm của ngày bắt đầu năm học mà lòng tự hỏi không biết chúng nghĩ gì, chúng có cảm xúc gì không ? Vì sao tôi có những suy nghĩ như thế…vì chúng không có mùa hè thật sự cho mình , vì ngày nào chúng cũng học, hè cũng học, chưa khai giảng cũng học nên chưa có trống đánh ngày khai trường cũng bước vào năm học mới là chuyện bình thường.
Có không trong các con trẻ cái ý nghĩ mọi vật xung quanh trường đều như mới ra, mọi người xung quanh trường đều như trẻ lại, đều rất đáng yêu? Có không cảm xúc háo hức, mừng rỡ, tràn ngập yêu thương và cả sức sống mới sau những tháng nghỉ hè dài? Có không cái cảm xúc rất đỗi thiêng liêng tươi mới không sao tả được khi cất tiếng hát quốc ca với đôi mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng trong buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới?...
Tôi thật sự muốn khám phá suy nghĩ - cảm xúc đang diễn ra trong hàng trăm nghìn học sinh vào ngày đầu tiên của năm học mới. Trải nghiệm của một phụ huynh, của một nhà giáo vẫn đưa tôi đến băn khoăn: hẳn còn nhiều học sinh chẳng có xúc cảm đặc biệt gì về ngày khai trường.
Bởi nhiều lẽ! Đối với nhiều trẻ, ngày khai giảng đâu phải là ngày đầu tiên đến trường để bắt đầu một năm học mới, một chương trình học mới. Việc học hầu như đã bắt đầu từ một hoặc vài hoặc nhiều tuần trước đó.
Sâu xa hơn vì rằng các bạn trẻ hiện nay có vẻ biết nhiều về thế giới, khoa học, kỹ thuật, máy tính... và thông minh hơn nhiều so với thế hệ chúng tôi ngày xưa cùng lứa. Nhưng có nhiều điều các em chưa biết hoặc biết chưa đủ. Đó là cách cư xử giao tiếp với người xung quanh. Đó là sự quan tâm đến con người, đến sự việc xung quanh mình. Đó là thái độ vị tha, sẵn lòng sẻ chia thông cảm với mọi người. Đó là hiểu biết về đất nước, con người xứ Việt. Đó là thái độ "miễn nhiễm" với cuộc sống nặng mùi thực dụng vật chất.
Những xúc cảm chân thành ấy ngày mỗi ngày có được khơi nguồn, có được vun đắp để hóa thân thành hoài bão cống hiến vì quê hương, vì hạnh phúc của cộng đồng, của nhân dân trong những trái tim trẻ.
Đối với một quốc gia, ngày khai giảng năm học mới chắc chắn là một trong những ngày đẹp nhất, quan trọng nhất trong năm.
Bởi lẽ số lượng trẻ có "quyền được học hành" được đến trường nhiều hay ít, những gương mặt thơ ngây đó và cha mẹ các em có được thật sự thanh thản hồ hởi hay không, xã hội chuẩn bị cho con em của mình đến trường như thế nào... Mong rằng , mỗi năm học mới hãy là một công cuộc khai thông trí tuệ và hơn nữa là một công cuộc khơi nguồn cảm xúc lành mạnh trong các em, chắp cánh ước mơ, thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống và thôi thúc lòng nhiệt huyết vì cộng đồng trong mỗi bạn trẻ học sinh đất Việt.
 
M

muathuvang_9x

hi
ngày đầu tiên đi học lớp mình mồm miệng hoạt động nhiều quá
lại mấy tên quỷ sứ cho lắm chiêu độc khiến cô tin bực mình
thôi xuồng văn phong cô chủ nhiệm lên cho một bài ca không quên
híc
thế là song một buổi đi học đầu tiên
chẳng vui tẹo nào cả
 
J

jelly_nguy3n96tn

Năm nay mình lên lớp 10, nghĩ sao thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn ở THCS giờ đã là THPT:D. Bạn bè, thầy cô, trường lớp tất cả đều mới toanh hết cả:(... Nhưng may sao ở trường vẫn còn vài đứa bạn thân mình học cùng hồi lớp 9 (Hjj) Cảm giác thấy sao sao á, không hiểu nổi nữa nè, luyến tiếc cũng không phải là hẳn thế, tóm lại là chịu:p;)
 
T

thanhhaioke

còn mình thì năm nay đã lên lớp 12 rùi.
vẫn như mọi năm,ngày đầu tiên đến trường mình cảm thây rât vui vì được gập lại bạn bè,thầy cô... nhưng trong lòng mình lại có mọt chut buồn,một chút nuối tiếc. chỉ còn 1 măm nữa thui thì cuộc đời học sinh của mình sẽ kết thúc và mình cũng phải chiến đấu với biết bao kì thi dang ở trước mặt.hjxhjx.buồn quá thui!
 
Top Bottom