[Văn 9] Cảm nhận về ông Sáu

R

roberhuy

Last edited by a moderator:
L

lonely_start

- ông sáu là người chịu bao mất mát đau thương do đế quốc mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh chống mỹ gian khổ :
+xa gia đình , xa vợ xa con đi kháng chiến
+mang trên mình vết thương của chiến tranh
+về nhà con ko nhận cha => đến lúc con nhận cha thì ông sáu phải ra đi, phút giây hạnh phúc bên con gái quá ngắn ngủi

- ông là người chiến sĩ cách mạng chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, hi sinh cả cuốc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

- ông sáu là người cha rất mực yêu thương con, với tình phụ tử thiêng liêng, sâu nặng
+là người cha yêu thương con hết mực nhưng đau đớn xót xa khi con không nhận cha
+lần đầu tiên nghe con gọi tiếng ba sau bao nhiêu năm xa cách cũng là lúc ông phải xa con
+ mang nỗi ân hận vì đã đánh con, đã không hiểu con, quyết tâm thực hiện lời hứa với con, cố công tỉ mẩn làm chiếc lược cho con
+mỗi khi nhớ con ông đưa lược ra ngắm, mài lên mái tóc cho lược thêm bóng, thêm mượt
+có chiếc lược ông lại càng khao khát được gặp con, nhưng chưa kịp gặ thì ông đã hi sinh, không kịp trăn trối điều gì. ông cố gắng móc chiếc lược, nhờ đồng đội trao lại tận tay cho con . ông chết nhưng tình cảm của ông dành cho con gái thì mãi trường tồn, vĩnh cửu.

- cuối cùng là đánh giá nhân vật:
+viết về chiến tranh , nguyễn quang sáng đã ko miêu tả, phản ánh sự khốc liệt của nó mà khai thác những tình cảm , những nỗi đau, tổn thất do cuộc chiến tranh gây ra. tác giả đặt nhân vật vào tình cảnh éo le để ngợi ca vẻ đẹp tinh thần và tình người trong chiến tranh của họ. nhân vật ông sáu là sự thể hiện sâu sắc tình cảm cha con trong hoàn cảnh éo le khắc nghiệt của chiến tranh. đó là những tình cảm rất đỗi bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng, cao đẹp, là cội nguồn làm nên sức mạnh kì diệu của dân tộc trong cuộc chiến tranh. tất cả những điều đó làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta.

mình đưa ra những ý chính còn bạn tự làm theo hệ thống này nhé
 
Top Bottom