[Văn 9] Bình luận văn

K

kieutrang97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề:LAO ĐỘNG NÀO CŨNG VINH QUANG

Đề bài này dành cho học sinh giỏi nên các bạn cố làm sâu chút nha:( Mình đang phải làm hoàn thiện đề cương toán .Giúp mình với,mai cần rồi.không có thì die luôn.
HELP ME!!!!!!!!!!!!!!
cảm ơn cả nhà trước nha

Chú ý tiêu đề: [Văn 9]+Tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
B

buimaihuong

Ai ai khi sống trong cuộc đời này đều có cho mình một công việc.

Công việc mang lại cho họ tiền bạc để nuôi sống bản thân và gia đình.

Công việc mang lại cho họ hạnh phúc trong cuộc sống.

Nếu bạn cho rằng công việc của mình đang làm là nhàm chán thì bạn đã thực sự sai lầm.

Không có công việc đơn điệu mà chỉ có thái độ của chúng ta với công việc mới làm cho nó trở nên nhàm chán.

Dù bạn đang làm ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí nào nếu bạn làm công việc đó bằng cả trái tim thì chính công việc đó sẽ khắc họa trung thực chân dung của bạn - một người thành công.


 
Last edited by a moderator:
H

huck

Tham khảo nha^^~

Ai ai khi sống trong cuộc đời này đều có cho mình một công việc. Công việc mang lại cho họ tiền bạc để nuôi sống bản thân và gia đình. Công việc mang lại cho họ hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu bạn cho rằng công việc của mình đang làm là nhàm chán thì bạn đã thực sự sai lầm. Không có công việc đơn điệu mà chỉ có thái độ của chúng ta với công việc mới làm cho nó trở nên nhàm chán. Dù bạn đang làm ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí nào nếu bạn làm công việc đó bằng cả trái tim thì chính công việc đó sẽ khắc hoạ trung thực chân dung của bạn - một người thành công.


Bạn có thể nêu 1 số luận cứ cho bài văn như thế này:

1. Lao động tạo ra tiền, giúp tôi nuôi sống bản thân. Ngoài ra còn góp phần vào cuộc sống gia đình và làm xã hội giàu mạnh.
2. Lao động là điều kiện để tôi thăng tiến, và thỏa mãn các tham vọng của mình (giàu có, quyền lực, thành đạt...), thỏa mãn cái "tôi" cá nhân (mình là "trùm" ).
3. Lao động giữ cho tinh thần tôi luôn sống.Nếu không làm việc thì rất dễ nản lòng.Hơn nữa lười biếng làm chúng ta mệt mỏi và lờ đờ- sống mà ngày nào cũng như ngày nào-đôi khi đâm ra nghĩ lung tung. Ông bà ta nói "nhàn cư vi bất thiện" mà !
4. Ngoài ra còn 1 nguyên nhân nhỏ thôi, đó là tôi thích tạo ra 1 cái gì đó để lại cho đời, thay vì chỉ tồn tại theo kiểu sinh- lão - bệnh - tử.
 
Top Bottom