2, " Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tố quốc"
lời bàn của em về điều trên qua truyên ngắn Làng
** Trong truyện ngắn "Làng" , nhà văn Kim Lân đã đưa đến cho người đọc cảm nhận về tình yêu làng, yêu đất nước thông qua nhân vật ông Hai.
(Cái này em có thể làm rõ bằng việc nói về diễn biến tâm trạng của ông Hai, từ ngày rời khỏi làng chợ Dầu, khi nghe tin làng CHợ Dầu theo giặc, những việc ông làm tiếp theo đó, và sự vui sướng đến tột độ khi nghe tin làng mình ko hề theo giặc...) => tất cả những điều đó đều thể hiện một tình cảm yêu làng tha thiết, yêu mãnh liệt, ông đã băn khoăn bứt rứt như thế nào thì tình yêu làng lại thể hiện rõ đến như thế.
** "Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vonga, con sông vonga đi ra biển. Lòng yêu nước, lòng yêu xóm làng, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc."
- Ông yêu làng mình, nhưng khi nghe tin làng theo giặc, ông đã băn khoăn lắm, trở về làng đòng nghĩa với việc tiếp tay cho giặc, như thế là phản lại cách mạng, là phản lại tình cảm của ông với Tổ quốc. Bởi ông yêu làng, nhưng có một tình yêu lớn hơn nữa, đó là tình yêu Tổ quốc.
- và khi nghe tin làng mình ko phải là theo giặc, ông đã vui sướng đến chừng nào => tình yêu quê huơg, gắn liền với tình yêu Tổ Quốc.
** Bàn luận: (ý kiến bản thân).
- Tình yêu quê hương luôn tồn tại trong mỗi con người.
- Tình yêu đó luôn đc xuất phát từ những cái nhỏ bé nhất ở trong chính quê hướng ấy.
+ Yêu xóm làng, yêu con người, yêu từng ngọn cỏ, cây hoa,... những điều nhỏ bé đó làm nên tình yêu lớn : tình yêu Tổ quốc.
+ Đó là tình cảm bền vững, bởi luôn có vững chắc trong việc xây dựng, đặt nền móng từ nhưũng cái nhỏ bé đầu tiên.
+ Và từ lòng yêu Tổ quốc đó, ta lại thấy yêu hầu như mọi thứ thuộc về vùng đất ấy.
Rồi từ đó em có thể làm thành bài hoàn chỉnh, kèm thêm ý kiến bàn luận của bản thân nữa.
Cái bàn luận của bản thân em rất quan trọng, chú ý làm rõ thêm cho nó nhé