{văn 8 } viết đoạn văn

H

hatungoc4

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho câu chủ đề sau : ''chị Dậu là hình ảnh của người phụ nữ thương chồng , thương con, giàu lòng vị tha và đức hi sinh ''
Hãy viết tiếp để hoàn thành đoạn văn theo cách diễn dịch <đoạn văn dài khoảng 10 câu>
Thanks mọi người nha !:confused::confused::confused:

chú ý cách đặt tiêu đề !
[Môn/lớp] + ND bài hỏi
p/s : đã sửa
 
Last edited by a moderator:
L

leo345

CILCK HERE
Chị Dậu là hình ảnh của người phụ nữ thương chồng , thương con, giàu lòng vị tha và đức hi sinh.Chị rất yêu con qua những hành động an cần đối với con,khi nấu cháo rồi quạt cho con,cho chồng ăn cho mau nguội rồi chị ngồi quạt cho chồng con ăn và bế cái Tỉu Phải thấy rõ rằng chị Dậu là một phụ nữ rất yêu thương chồng. Trong hoàn cảnh chồng bị đau ốm, vừa tỉnh lại đã bị cai lệ và người nhà lý trưởng đến bắt, tình thế hiểm nguy, tính mạng chồng bị đe doạ chị đã hết lời van xin,cầu khẩn “Hai ông làm phúc nói với ông lý cho cháu khất” nhưng bọn chúng không chút động lòng, một mực không buông tha, chạy sầm sập đến trói anh Dậu.:)
 
T

thuyhoa17

CILCK HERE
Chị Dậu là hình ảnh của người phụ nữ thương chồng , thương con, giàu lòng vị tha và đức hi sinh.Chị rất yêu con qua những hành động an cần đối với con,khi nấu cháo rồi quạt cho con,cho chồng ăn cho mau nguội rồi chị ngồi quạt cho chồng con ăn và bế cái Tỉu Phải thấy rõ rằng chị Dậu là một phụ nữ rất yêu thương chồng. Trong hoàn cảnh chồng bị đau ốm, vừa tỉnh lại đã bị cai lệ và người nhà lý trưởng đến bắt, tình thế hiểm nguy, tính mạng chồng bị đe doạ chị đã hết lời van xin,cầu khẩn “Hai ông làm phúc nói với ông lý cho cháu khất” nhưng bọn chúng không chút động lòng, một mực không buông tha, chạy sầm sập đến trói anh Dậu.:)

Gửi hatungoc4:
Qua đoạn văn bạn vừa viết, em đã biết thế nào là văn diễn dịch rồi chứ? Em đã biết tại sao bạn lại viết như vậy không?

Nếu em có gì thắc mắc, chưa hiểu tại sao từ một câu như vậy mà lại diễn dịch ra đc nhưu thế thì cứ hỏi nhé! :)

p/s: Chị không thể nhớ nổi là chị Dậu vị tha ở chỗ nào ý :">.
Chị biết là thương chồng, yêu con và giàu đức hy sinh, chả thể nhớ nổi là vị tha ở đoạn nào nhỉ ? :-?
 
Top Bottom