Văn [VĂN 8] Văn nghị luận

anhthudl

Cựu Kiểm soát viên|Ngày hè của em
Thành viên
8 Tháng mười hai 2014
673
1,121
321
Đắk Lắk
THPT Trần Quốc Toản
chứng minh mỗi chúng ta cần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông
Bạn tham khảo bài này nha! (ST)
Bài làm:
Thưa các bạn, như mọi người đã biết, hiện nay tình trạng an toàn giao thông là một vấn đề nan giải không chỉ mang tính cấp thiết mà nó ngày càng trở thành một vấn nạn trong cuộc sống. Giờ đây không chỉ có HIV/AIDS, không chỉ có ô nhiễm môi trường là những vấn nạn, mà tai nạn giao thông cũng đã góp mặt vào danh sách những vấn đề cần được giải quyết. Ta có thể thấy rằng trong những năm gần đây, vấn đề tai nạn giao thông đang là điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi mức thiệt hại nó gây ra. Và chúng ta - tuổi trẻ học đường - những chủ nhân của tương lai, của đất nước - cũng cần phải có suy nghĩ và hành động như thế nào để giảm thiểu tai nạn giao thông?

Trước hết ta hãy bắt đầu với khái niệm: “Thế nào là an toàn giao thông?”. Chúng ta có thể hiểu đơn giản theo một cách đơn thuần là sự đảm bảo an toàn về tính mạng khi tham gia giao thông. Nhưng sự an toàn ở đây có thể toàn diện hơn khi ta hiểu rằng sự an toàn khi tham gia giao thông là an toàn cho không chỉ bản thân mà còn cho tất cả mọi người.

Thật đáng ngại rằng: khi chúng ta nhìn lại đằng sau thì chỉ nhìn thấy một thực trạng giao thông chỉ là những vụ tai nạn thảm khốc, là những cái chết thương tâm. Một thực trạng thật đáng lo ngại khi đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Cả nước có tới 33-34 người chết và bị thương trên một ngày do bị tai nạn giao thông. Đáng lo ngại hơn trong số đó không ít các bạn học sinh, sinh viên lại là nạn nhân hoặc là thủ phạm gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả để lại sẽ là gì?

Ta có thể thấy ngay được rằng, tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và của, để lại thương tật vĩnh viễn cho cá nhân và hậu quả nặng nề cho cộng đồng. Mặt khác ta còn thấy rằng tai nạn giao thông gây nên đau đớn, mất mát, thương tâm cho người thân: mẹ mất con, vợ mất chồng, con mồ côi cha mẹ… Thật đáng thương, ai oán khi “ Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh”. Những con đường tưởng chừng như thảm lụa lại trở thành nơi chôn mình của những tay lái ẩu… Trong vòng mười năm qua số vụ tai nạn giao thông tăng lên gấp 4 lần. Theo điều tra năm 2001 có tới 4100 trẻ em chết do tai nạn giao thông, tính ra 11 người chết trên một ngày. Thử hỏi đến năm nay số vụ tai nạn giao thông tăng lên 4 lần thì con số trẻ em tử vong sẽ là bao nhiêu? Thật khủng khiếp khi một đất nước hòa bình mà bình quân mỗi ngày lại có tới 30-40 người chết vì tai nạn giao thông.

Vậy tất cả sẽ đặt ra câu hỏi “tại sao?”.

Rất đơn giản: vì ý thức của con người chưa được nâng cao, thiếu hiểu biết về an toàn giao thông và không chấp hành đúng luật an toàn giao thông.

Ngoài ra cũng cần nói đến nguyên nhân là sự hạn chế về cơ sở vật chất trên những con đường. Đáng phải nhắc đến là còn có những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đã vi phạm luật giao thông vì gây ra những tai nạn đáng tiếc.

Như vậy chúng ta cần phải làm gì? Là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải tích cực học tập hơn nữa, rèn luyện và trau dồi kiến thức về luật an toàn giao thông, chấp hành đúng luật đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền cho mọi người về luật an toàn giao thông. Không chỉ có học sinh - thanh niên, mà tất cả đều phải tự xây dựng cho mình ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Vì thế, theo em nghĩ tất cả chúng ta, các bạn trẻ hãy thử giành một chút thời gian suy ngẫm lại tất cả hành vi của mình và hãy tự trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để giảm thiểu tai nạn giao thông. Các bạn hãy nhớ rằng: Một đất nước thực sự phát triển khi toàn diện về mọi mặt và an toàn giao thông chình là một nhân tố góp nên một đất nước văn minh, hiện đại.

Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và an toàn khi tham gia giao thông!
 
  • Like
Reactions: Ngọc Hiếu
Top Bottom