Văn [VĂN 8] Thảo luận

Kaorikute

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tư 2017
16
8
21
TPHCM
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Viết 1 vb ngắn trình bày cảm nghĩ về lòng yêu nước của TQT thể hiện qua đoạn văn:" Ta thường tới bữa quên ăn...vui lòng"
Đừng lấy trên mạng nha, bạn nào có bài thì post lên cho mình vs đc kh :"<<
MB:
- Dẫn dắt vấn đề
TB:
- Giải thích: Đoạn văn trên đặt ra vấn đề về lòng yêu nước nồng nàn của TQT, sự căm thù giặc ngoại xâm đến tận xương tủy của ông.
+ Lòng yêu nước tồn tại trong trái tim của TQT là tình yêu quê hương, mảnh đất mình sinh ra và gắn bó. Ông nguyện hy sinh bàn thân để đổi lấy sự yên bình cho giang sơn đất nước.
+ Lòng yêu nước tồn tại trong TQT càng lớn bao nhiêu thì sự căm ghét bọn giặc ngoại xâm càng lớn bây nhiêu
- Phân tích:
+ Cách nói quá, cực tả được TQT sử dụng hiệu quả cao mang lại tiếng vang lớn trong lòng binh lính cũng như người đọc: " ta thường,...đìa"
+ Lời văn mang tính khoa trương nhưng thể hiện rõ sự tham lam, ích kỷ của quân giặc: "( tiếp đó)..... lòng"
- Đánh giá: Lòng yêu nước của TQT được thể hiện rõ rành, dứt khoát, mạnh mẽ, đáng để học tập và noi theo. Chính lời nói đanh thép, vang dội như vậy đã khiến bao nhiêu quan lích có thêm tình yêu nước.
- Phê phán những con người không có lòng yêu nước ( bọn theo giặc).
- Rút ra bài học.
KB: Tóm gọn lời văn và vấn đề.
Mình lớp 8 không để ý bài này lắm, xin lỗi bạn nhé!
 
  • Like
Reactions: Kaorikute
Top Bottom