{ Văn 8 }Cùng ôn thi học kì II nha!!!!!

P

pepuncf

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có một số đề văn mà mình nghĩ là sẽ có trong thi học kì 2 năm nay. mong các bạn và các thầy cô cùng giúp mình .:D:D
1) Viết đoạn văn làm rõ nhận xét" Tình yêu nước sâu sắc của nhân dân ta " Qua các tác phẩm : Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ , Nước Đại Việt ta( Bình Ngô Đại Cáo), luận về phép học.
2) Hãy nói về hình ảnh của Bác Hồ trong bài thơ :
- Ngắm trăng
-Tức cảnh Pác bó
3) Hãy viết một đoạn văn nói lên khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập đồng thời nói lên ý chí tự cường của dân tộc ta qua bài "Chiếu dời đô" của Lí Công Uẩn.
4) Qua các văn bản đã học của chương trình ngữ văn 8. Em hãy nói lên sự yêu nước và chăm lo cho dân chúng của các vị vua và anh hùng dân tộc : Lí Công Uẩn, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn,....
5) Văn học của dân tộc ta luôn đề cao tình yêu thương con người và phê phán những kẻ lòng lang dạ sói, bất nhân bất nghĩa. Hãy chứng minh bằng thể loại diễn dịch và biểu cảm...
 
Last edited by a moderator:
P

pepuncf

hi. năm nào mình nói cũng đúng hết ak'. cứ thử xem být đâu lại trùng đề thì sao. chuẩn bị vẫn hơn mà. hiz mà sao vào không chịu giúp người ta làm bài gì hết cả ế
 
K

kathy_strawberry

5 đề của pạn.. ko có đề nào đúng zào NDung ôn tập của Quận mìk gửi xuống hết ák...Màk đề trường mìk cũng do quận ra nữah....=> ko giống đề...ko giúp đc. gì cả... cũm gần thi oài...ko giúp đc pạn
 
P

pro_vn

trả lời 3/5 câu hỏi của baạnnè

Có một số đề văn mà mình nghĩ là sẽ có trong thi học kì 2 năm nay. mong các bạn và các thầy cô cùng giúp mình .:D:D
1) Viết đoạn văn làm rõ nhận xét" Tình yêu nước sâu sắc của nhân dân ta " Qua các tác phẩm : Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ , Nước Đại Việt ta( Bình Ngô Đại Cáo), luận về phép học.
2) Hãy nói về hình ảnh của Bác Hồ trong bài thơ :
- Ngắm trăng
-Tức cảnh Pác bó
3) Hãy viết một đoạn văn nói lên khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập đồng thời nói lên ý chí tự cường của dân tộc ta qua bài "Chiếu dời đô" của Lí Công Uẩn.
4) Qua các văn bản đã học của chương trình ngữ văn 8. Em hãy nói lên sự yêu nước và chăm lo cho dân chúng của các vị vua và anh hùng dân tộc : Lí Công Uẩn, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn,....
5) Văn học của dân tộc ta luôn đề cao tình yêu thương con người và phê phán những kẻ lòng lang dạ sói, bất nhân bất nghĩa. Hãy chứng minh bằng thể loại diễn dịch và biểu cảm...

1) hơi dài mình ngại viết
2) trong bài thơ Ngắm Trăng :
trong bài thơ ngắn trăng, bác ngắm trăng trong hoàn cảnh " không rượu cũng không hoa "
" Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ canh măng đã sẵn sàng
Bàn đá chông chênh lịch sử đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang "...
Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tháng 2 -1941 bác trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phon trài cách mạng ở trong nưứoc. Khi đó, Ngươờ sống và làm việc trong một điều kiện hết sức gian khổ: ở trong hang Pác Bó - một hang núi nhỏ thuộc huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng ; với những sinh hoạt hằng ngày rất đạm bạc. Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó là một trong những tắc phẩm bác sáng tác trong thời gian này

3) ... ***
chiếu dời dô phản ánh khát vọng của nhân dân về mọtt đâấ nước độc lập, thống nhất , Giàu Mạnh, Dồng thời phàn ánh ý chí tự cường của nước Đại Việt trên đà lớn mạnh

C2 ::::::::::::::::::::*** không chắc lắm ***:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nói Chiếu dời đô phản ánh ý chí độc lập, tự cường, và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt vì rõ ràng từ bỏ vùng núi ninh bình, ra thành Đại La, nơi giao lưu trọng yếu, nơi bằng phẳng, rộng rãi , cao ráo, thoáng đãng, nhà Lí đã có đủ sức mạnh về quân sự để phỏng thủ đát nưứoc, chống lại sự xâm lược đất nưứoc mới có điều kiện phát triển, dân mới có khả năng giàu có, làm cho nưứoc càng thêm mạnh. Dời đô, dám đưa kinh đo từ núi rừng ra đồng bằng chính là phần ánh thế là lực đang lớn mạnh của nước Đại VIệt .
:cool:

4 " muốn cho đất nước phồn thịnh và giàu mạnh, các vị anh tài " professional heros " này đã làm mọi việc như... dời thành sang nơi khác, nơi nào để dân ta có thể làm giàu cho bản thân và muôn vật được thích nghi, cuộc sống nhân dân không bị ngập lụt . Trần Quốc Tuấn ( thực ra đây chỉ là chiến lược để bán sách Binh Thư Yêu lược thôi :D ) muốn tất cả tướng sĩ phải học tập binh thư yếu lược phải biết dèn luyện để chuẩn bị vì giặc có thể tấn công bất kể lúc nào. ông đã khuyên nhủ tước sĩ hay hi sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước, bảo vệ toàn dân

Nguyễn Trãi ..
mình không nhớ về ông này nhiều lắm , bạn có thể lên wikipemedia và làm
5 ...
cái này bạn cũng tự làm hoặc hỏi các bạn trong lớp để cùng làm nhé :)>-

o=> o=> o=> o=> o=> o=> o=> o=> o=> o=> o=> Hacker o=>o=> o=> o=>o=>o=>o=>o=>o=>o=>o=>o=>
bán **** 200k / tháng
liên hệ boy_plut
 
C

conangdethuong4900

bạn nhận xét giùm mình bài văn học và tình thương này nha. Có thể giúp ít bạn đó, nhưng nó hơi dài
 
C

conangdethuong4900

MB: Khi thượng đế tạo ra loài người chúng ta, ngài đã thật hào phóng khi ban cho loài người một trái tim - trái tim không chỉ dùng để thở mà còn là nơi lưu giữ, bảo vệ tình yêu thương. Và ta cũng cò thật nhiều cách để bày tỏ tình yêu thương đó, nhưng cách hoàn hảo nhất, cách mà tinh yêu thương được hội tụ, kết tinh và phản chiếu rõ nét nhất chính là thông qua văn học. Vì thế, quả không sai khi người ta nói :" Bóng dáng của tình yêu thương luôn hiện hữu trong văn học."
 
C

conangdethuong4900

TB: Vậy, có ai hiểu tình yêu thương là gì? Tình yêu thương chính là một tình cảm vô cùng đẹp và thiêng liêng nhất của con người chúng ta; là thứ cao quý nhưng không thể nhìn thấy, cầm nắm và ăn được. Thế tình yêu thương quan trọng đối với ta như thế nào? Ôi !Làm sao ta có thể diễn tả bằng lời hết được cái ý nghĩa của món quà cao quý ấy mà thượng đế đã ban cho. Sao ta không thử xem nhận định của các nhà hiền triết về món quà này nhỉ ? Chẳng hạn như Maxim Gorki đã nói :" Tình yêu thương là giai điệu của cuộc sống. Nếu không có tình yêu thương thì cuộc đời chỉ là sự tồn tại và hoàn toàn không có sự sống." Hay triết lí của Oscar Wile :" Hãy giữ tình yêu thương mãi trong tim bạn !Bởi nếu mất đi tình yêu thương thì ta cũng giống như một khu vườn không có ánh sáng, thế gian không có mặt trời chiếu rọi, bầu trời đen thẳm không có ánh trăng. Biết mình đang yêu và đang được yêu thì bạn là một người giàu có nhất - điều mà ngoài tình yêu không gì có thể mang lại."
 
C

conangdethuong4900

Còn văn học là gì? Văn học là nghệ thuật sáng tạo và thể hiện tình cảm,cách nhìn nhận thực tại của mỗi tác giả. Tuy mỗi tác phẩm là một thế giới tri thức khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm : nền móng là tình yêu thương. Trước hết, trong văn học dân tộc ta, tình yêu thương gần gũi nhất chính là trong gia đình, vì đây là cái nôi hình thành và nuôi dưỡng tình yêu thương. trong tình cảm anh em gắn bó, chúng ta không thể không rung cảm trước " Cuộc chia tay của những con búp bê ". Đó là câu chuyện đầy nước mắt khi hai anh em Thành, Thủy phải rời xa nhau, xa những món đồ chơi đã đong đầy kỉ niệm. Câu chuyện cũng là một minh chứng rõ ràng cho nhật xét : Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Đời sống tinh thần của chúng ta không phải nhờ vậy mà phong phú hơn sao ? Một ví dụ điển hình khác trong tình yêu thương vợ chồng là tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Khi đọc xong câu chuyện đó, ta thường tự hỏi ;" Động cơ nào đã thúc đẩy chị Dậu đánh trả lại người nhà lí trưởng, điều mà ngay cả trai tráng trong làng cũng không dám nghĩ đến ?". Động cơ đó chẳng phải xuất phát từ tình yêu thương chồng hay sao ?
 
C

conangdethuong4900

Từ tình yêu thương trong gia đình lan rộng ra là tình yêu thương trong xã hội như tình yêu đôi lứa, bạn bè, đồng loại với nhau ... Tình yêu thương đó thể hiện qua các câu ca dao tục ngữ như :
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Lá lành đùm lá rách ....
Trong bài thơ "Bài ca căn nhà tranh bị gió thu phá " của Đỗ Phủ, ta không chỉ thấy lòng yêu thương người mà còn thấy "văn chương sáng tạo ra sự sống mới" - một cuộc sống thái bình trong bài thơ và cuộc sống loạn lạc ngoài xã hội thời bấy giờ :
Ước được nhà rộng muôn ngàn gian
Che khắp kẻ sỉ nghèo đều hân hoan
Gío mưa chẳng núng, vững như thạch bàn
Than ôi !Bao giờ nhà ấy sừng sững trước mắt ta
Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được.
Ngoài tình yêu thương, văn học còn lên án gay gắt sự tàn ác, những con người vô lương tâm, đạo đức giả. Chắc các bạn chưa quên hình ảnh bà cô độc ác trong "Những ngày thơ ấu" của Nguyên Hồng. Đó là một con người tàn nhẫn, đã gieo rắc vào tâm trí non nớt của bé Hồng những ý nghĩ tanh bẩn về người mẹ bất hạnh. Hay ông quan trong tác phẩm "Sống chết mặc bay" là đại diện cho bọn quan lại thời phong kiến. Trong khi nhân dân dầm mình trong mưa to gió lớn để cứu con đê thì ông quan phụ mậu lại dửng dưng ngồi ở nơi an toàn chơi tổ tôm. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi tên quan lòng lang dạ sói hả hê với ván bài lớn thì cả làng đều chìm ngập trong biển nước. Một lần nữa, văn chương lại khiến cho ta phải căm tức trước thái độ ông quan và xót xa cho số phận nhân dân.
 
C

conangdethuong4900

Trong thơ ca, văn học là vậy, còn trong truyện cổ tích thì như thế nào ? Chắc chắn là không ít. Những câu chuyện về các nàng công chúa hạnh phúc sánh đôi bên chàng hoàng tử sau những thử thách gian nan chính là biểu hiện cho thấy sự tồn tại của tình yêu thương. Hay ta có thể bắt gặp hình ảnh đáng yêu của Nàng Tiên Cá trong truyện cổ An - đéc - xen. Nàng thà hy sinh để người mình yêu được sống chứ không muốn tồn tại trên mạng sống của chàng. Và nàng đã vui vẻ chấp nhận tan thành muôn vàn hạt xà phòng, đi phiêu lưu khắp nơi, giúp đỡ người nghèo khổ. Theo nhiều người thì câu chuyện có đoạn kết không hề đáng buồn mà đó là thông điệp của tác giả
KB: Trong văn học, các tác phẩm đều có muôn hình vạn trạng khác nhau. Nhưng tồn tại trong muôn vẻ ấy là một điểm chung duy nhất - một vấn đề cốt lõi - một ý nghĩa sâu sắc : tình yêu thương. Vì vậy, khi ta mang trong lòng tình yêu thương thì ta sẽ cảm nhận mọi tác phẩm văn học đều rất hay và ngược lại.
 
Top Bottom