[Văn 7] Xin ý kiến về bài văn biểu cảm

N

ntkhanhlinh0508

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:Biểu cảm về bàn tay bố hoặc mẹ


Bài làm


Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân ,mẹ 0 xinh đẹp ,0 tài giỏi ,nhưng tôi biết mẹ là người phụ nữ hoàn hảo nhất !
Mẹ tôi là dân vùng biển Quảng Ninh ,từ nhỏ luôn đi theo gia đình để bắt cá .Sau khi lấy bố tôi và chuyển lên Hà Nội sống ,mẹ làm một quán ăn. Cần mẫn 19 năm ròng ,này nào mẹ cũng rửa một đống bát đĩa ,dụng cụ bẩn ,khó trách sao mà tay mẹ xấu đến thế .Bàn tay mẹ thô ráp ,sần sùi ,mùa đông còn bị nẻ ,nứt ra ,tứa máu.Anh em tôi có đôi bàn tay khá đẹp ,tôi tự hỏi ,tại sao lại như thế?Phải chăng tay mẹ sinh ra là để chịu khổ cho con cái được sung sướng?
Anh em tôi rất thương mẹ ,muốn giúp đỡ mẹ nhưng mẹ 0 cho ,mẹ sợ chúng tôi chểnh mảng học hành.Tôi nhớ hồi tôi còn bé ,mẹ tôi cũng với đôi tay thô ráp ấy đã vỗ về chúng tôi ngủ ,đã nấu cơm ,giặt giũ ,làm anh em tôi yên lòng học tập!Ấm áp làm sao.
Tôi giờ mới 12 tuổi ,còn anh tôi lại sắp ra trường ,anh sắp giúp đc mẹ rồi ,còn tôi ,tôi sẽ cố gắng học tập để bố mẹ vui lòng.


 
Last edited by a moderator:
M

mia_kul

Bài này, chị thấy nó rất quen, chị đã từng làm giống như thế. Và kết quả, cô cho về làm bài khác. Bơi cái mở bài của nó đã quá quen thuộc, quá nhiều lần xuất hiện trong quyển văn mẫu rồi :-j

Thứ hai, nó quá ngắn, kết thúc chóng vánh làm chị không hiểu đâu là bắt đầu một đoạn văn và đâu là kết thúc.

Trình bày văn bản, dù là ko chấm điểm nhưng cái gì nên dùng số, cái gì nên dùng chữ phải phân biệt rạch rồi, ví dụ số "0" với chữ không (ko) nó là khác nhau em ạ.

Giọng văn chưa ổn, còn mang đậm chất văn mẫu.
 
C

conan99

bài văn này viết còn ngắn quá chưa đủ tình cảm về mẹ, bạn cố gắng viết dài hơn
mở bài quen thuộc quá và bài văn chưa đủ ý
 
F

freakie_fuckie

Đề bài:Biểu cảm về bàn tay bố hoặc mẹ


Bài làm


Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân ,mẹ 0 xinh đẹp ,0 tài giỏi ,nhưng tôi biết mẹ là người phụ nữ hoàn hảo nhất !
Mẹ tôi là dân vùng biển Quảng Ninh ,từ nhỏ luôn đi theo gia đình để bắt cá .Sau khi lấy bố tôi và chuyển lên Hà Nội sống ,mẹ làm một quán ăn. Cần mẫn 19 năm ròng ,này nào mẹ cũng rửa một đống bát đĩa ,dụng cụ bẩn ,khó trách sao mà tay mẹ xấu đến thế .Bàn tay mẹ thô ráp ,sần sùi ,mùa đông còn bị nẻ ,nứt ra ,tứa máu.Anh em tôi có đôi bàn tay khá đẹp ,tôi tự hỏi ,tại sao lại như thế?Phải chăng tay mẹ sinh ra là để chịu khổ cho con cái được sung sướng?
Anh em tôi rất thương mẹ ,muốn giúp đỡ mẹ nhưng mẹ 0 cho ,mẹ sợ chúng tôi chểnh mảng học hành.Tôi nhớ hồi tôi còn bé ,mẹ tôi cũng với đôi tay thô ráp ấy đã vỗ về chúng tôi ngủ ,đã nấu cơm ,giặt giũ ,làm anh em tôi yên lòng học tập!Ấm áp làm sao.
Tôi giờ mới 12 tuổi ,còn anh tôi lại sắp ra trường ,anh sắp giúp đc mẹ rồi ,còn tôi ,tôi sẽ cố gắng học tập để bố mẹ vui lòng.


Nếu là đoạn văn thì thiếu mở đoạn, kết đoạn + trình bày không đúng; nếu là bài văn thì đồng chí thiếu mở bài :D
Viết có cảm xúc lắm đấy bạn trẻ ạ :) Không cần dài lắm đâu. Có cảm xúc là được rồi \m/


@ btw, thế nào là "còn mang đậm chất văn mẫu" @.@ [tẽn tò]


Ồ thôi. Lại nhiều lời. :-SS
Chúc các bạn trao đổi vui vẻ =))
 
Top Bottom