[Văn 7] Tâm sự về một niềm vui hoặc nỗi buồn tuổi thơ.

H

hieukaka321

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là đề thi học kì đó!!
- Các bạn ơi,giúp mình làm đề văn này với:)

- ĐỀ: Từ các văn bản:"Cổng trường mở ra và Cuộc chia tay của những con búp bê".Hãy tâm sự về 1 niềm vui hoặc nỗi buồn tuổi thơ của mình??????

Em chú ý cách đặt tiêu đề nhé: [Văn 7] tên tiêu đề.
Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Dàn bài:

MB: Giới thiệu:
- Đó là niềm vui, hãy nỗi buồn.
- Nó đc khơi ra từ Cổng trường mở ra hay Cuộc chia tay của những con búp bê.
TB:
- Nói về vb mà em sẽ từ đó để viết thành tâm sự: là Cổng trường mở ra hay CCTCNCBB.
+ Cổng trường mở ra: những kỉ niêmk, tâm tư, cảm xúc của đêm trước ngày đến trường: mẹ chăm lo, lo lắng cho ngyaf mai. Và khi đứng tước cổng trường cao vời vợi. Tâm tư cảm xúc của nhân vật.
+ Cuộc chia tay của những con búp bê: là những tình cảm gia đình thắm thiết, của 2 anh em, là sự quyến luyến và một cái gì đó tác giả muốn gửi gắm vào: Tình cảm gia đình khó có thể xây dựng trong ngày một ngày hai, nhưng nó lại có thể vỡ dễ dàng trong một phút một giây.
- Nói về tâm sự của em:
+ Có thể là ngày đầu tiên em đến trường: mẹ vỗ về, che chở như trong tp đã đc học. Hoặc cũng có thể nó ko còn ko khí như thế nữa, vì hiện nay mỗi học sinh lớp 1 đều đc đi học trước khi khai giảng.
1, Tâm trạng của em lúc đó
2, Cảnh vật xung quanh.
3, Con người: những đứa trẻ khác cùng tuỏi, ba mẹ của chúng.
4, Nhớ về vb mà em đc học.
+ Có thể là em phải chia tay với anh hoặc chị hoặc em.
1, Tâm trạng lúc đó: chắc chắn là buồn, và có thêm nhiều nghị lưc sống tốt, với chính bản thân, và cho người mà em chia tay đc vui.
2, Ước muốn ntn: sẽ được gặp lại, đoàn tụ vào 1 ngày ko xa.
3, Liên hệ với câu chuyện: sẽ ko mãi chia xa như 2 con búp bê tỏng truyện.
- Bài học em rút ra được từ 2 vb và từ tâm sự của em.

KB: Một lần nữa khẳng định lại tâm sự của mình. Một kỉ niệm khó quên.

^^
 
H

hieukaka321

mình cảm ơn bạn nha!!!
cuối cùng cũng có bài rồi, nhưng nếu ai có bài khác hay hơn thì cư up lên nhé:d:D:d:D:D
 
P

pekute_xjk_00

trong cuộc đời của mỗi chúng ta ai ai cũng có những kỉ niệm buồ vui của tuổi thơ và tôi cũng vậy.tuổi thơ tôi gắ bó với nhưng dòng sông,những cánh diều,những con đê,...nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì ở đó có những người thân yêu nhất là bố mẹ,anh chị.ông bà,chú gì,...
bạn biết không quê tôi đẹp lắm có nhiều cánh cò
 
Top Bottom