[Văn 7] Giải thích câu "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng".

T

thuyhoa17

- Giải thích: Con đường đi đến thành công, đó là 1 con đường dài và đầy khó khăn trắc trở. trên con đường đó luôn ẩn chứa những điều mà con người ta phải có nghị lực thì mới có thể vượt qua. Và cũng chính trên con đường ấy, những tảng đá, những chướng ngại vật luôn luôn tồn tại, cho nên , để đi đến với vinh quang phía cuối con đường xa ấy, ko phải là điều dễ dàng, và cần đến những con người có quyết tâm, có ý chí, nghị lực, niềm tin, sự chăm chỉ thì mới có thể vượt quan nhưũng khó khăn áy và đi đến vinh quang.
Cũng có thể nói: Thượng đế đã tạo ra 1 con đường mà tất cả mọi người đều mong muốn bước lên nó để đi đến phái cuối con đường ấy, nhưng con đường ấy có 1 điều đặc biệt alf nó chỉ dành cho những con người có ý chí, nghị lục và không dành cho nhưũng bước chân lười biếng.

- Chứng minh: Trong đời sống hằng ngày, có những con người "há miệng chờ sung" thì chẳng bao giờ làm được bất cứ 1 việc gì. Lừoi biếng, chẳng bao giờ làm được 1 bài văn hay. Lừoi suy nghĩ, chẳng bao giờ làm được điều thật sáng tạo để thể hiện mình. Và đối với những con ngừoi nhu thế, ánh sáng của thành công chẳng bao giờ tồn tại.

- Ý nghiã của câu nói: khuyên con ngừoi ta phàm làm bất cứ việc gì, muốn đi đến thành công thì phải cố gắng và biết nỗ lực, sẽ chẳng chất chứa 1 kẻ lười beiéng nào trên con đường thành công ấy cả.

- Rút ra kinh nghiệm cho bản thân: cái này em có thể tự làm. ^^
 
Top Bottom