[Văn 7] Đề văn và cách làm bài văn biểu cảm

D

duc_2605

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mọi người, mình đang có 1 đề văn khó. Trước đây thì mình thường gửi nguyên câu hỏi và không chịu động não suy nghĩ nên mình thấy khả năng viết của mình bị kém đi. GIờ thì mình đã tự viết nhưng minh chưa hài long về bài văn này lắm. Mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ dạy của mọi người [Bạn bè, các bậc sư huynh sư tỉ]. THANKS>>>>
Lưu ý: dàn ý + MB + KB là hoàn toàn tự mình viết nha!
Đề văn : Lời chào tạm biệt khi xa quê.
>>>> Yêu cầu: Lập dàn ý và viết đoạn mở bài + kết bài.

>>>> Bài làm
a) dàn ý
MB: Lí do phải xa quê?Khái quát ý nghĩa của quê hương đối với mình. Trình bày bao quát được tình cảm của mình đối với quê hương.
TB: - Miêu tả hình ảnh làng quê khi chia tay
+ MT từng cảnh nổi bật (nói , tả sơ qua), chú trọng vào những cảnh có gắn bó mật thiết với mình.
- Kể những kỉ niệm gắn bó với quê và nêu cảm nhận, nhận xét về những kỉ niệm đó
+ Qua các hình ảnh đó, hồi tưởng lại từng kỉ niệm
+ MÌnh thấy nó như thế nào?
+ Ý nghĩa của từng kỉ niệm đó đối với mình như thế nào?
- Nỗi nhớ nhung, xúc động, khát khao muốn được ở lại quê.
+ Nêu cảm xúc nhớ nhung xúc động khi phải xa quê. Việc đó dã tác động -> mình như thế nào? MÌnh cảm thấy ra sao trước việc đó.
+ Khát khao muốn được ở lại quê (Thể hiện hét nội tâm, cảm xúc, khát vọng muốn được trở về quê)
- Hồi tưởng về ngày sẽ được gặp lại
+ Nhớ từng cảnh vật, từng kỉ niệm (Ý này bị lặp hay nếu để thì vẫn được??)
+ Cảm xúc trong lòng.
KB: (Hình như thừa ý)
- Lời chia tay
+ Xa quê, trong lòng buồn bã
+ Lời chào tạm biệt quê hương thân yêu
+ NHắn nhủ quê hương chờ đợi mình
+ Hẹn gặp lại
b) MB + KB
MB: Ở chỗ đầu mình thấy bài mắc lỗi diễn đạt, lặp từ, với lại chưa chứa đựng nhiều cảm xúc, chưa nỏi bật và hay. Còn cái đoạn : "nó là ..., nó là ... " Là mình cố ý lặp từ đó!
Mình coppy cái thẻ QUOTE và dán vào trang này rùi gõ lại.
Mở bài: Quê hương của mỗi người đối với họ rất quan trọng. Đối với tôi cũng vậy, trong tôi, quê hương chiếm 1 phần rất quan trọng. NÓ là tâm hồn, là trái tim của tôi. Nó là cuộc sống, là nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi bão táp trên đường đời. Vì thế, tôi rất yêu nó và quý trọng nó, khong hề muốn rời xa nó. Nhưng bây giờ, vì bận một số công việc nên tôi phải tạm rời xa quê hương, điều đó khiến tôi buồn da diết.

KB: Mình thấy nó quá dài mà lại không diễn đạt đủ ý và cũng chưa hay, hình như còn bị lạc ý nữa.
Ôi chao! Quê hương yêu dấu của tôi! Mới ngày nào cón bé, quê hương đã che chở, bảo vệ cho tôi. Vậy mà giờ, khi đã lớn khôn, tôi lại phải rời xa quê hương, rời xa "người mẹ" của mình. Ôi! Sao tôi cảm thấy xót xa quá! Đã nói lời chào tạm biệt với quê hương rồi mà tôi vẫn cứ thấy nao nao, lưu luyến. CHắc tôi sẽ phải xa quê một thời gian khá dài, tôi mong quê hương sẽ chờ ngày tôi quay về. Và một ngày không xa nữa, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại nơi đây và thả hồn trong quê hương yêu dấu!


 
Last edited by a moderator:
T

tuananh1203

MB: Lí do phải xa quê?Khái quát ý nghĩa của quê hương đối với mình. Trình bày bao quát được tình cảm của mình đối với quê hương.
Thiếu giới thiệu về quê hương
Cả bài bạn nên lập dàn ý chi tiết để dễ viết và nhận xét
 
D

duc_2605

Thiếu giới thiệu về quê hương
Cả bài bạn nên lập dàn ý chi tiết để dễ viết và nhận xét
Đầu tiên thì cảm ơn ý kiến của bạn
Thứ 2 là thảo luận: Theo mình nghĩ thấy thì đó cũng chưa 100% là dàn ý chi tiết. Nhưng mà mình thấy dàn ý đó cũng đủ rồi mà. Nếu mà viết kĩ hơn nữa thì mình ko vik được đâu!
Còn phần dàn bài thì đúng là thiếu giới thịu thật,Để mình chỉnh sửa.
 
T

tuananh1203

Mở bài: Quê hương của mỗi người đối với họ rất quan trọng. Đối với tôi cũng vậy, trong tôi, quê hương chiếm 1 phần rất quan trọng. NÓ là tâm hồn, là trái tim của tôi. Nó là cuộc sống, là nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi bão táp trên đường đời. Vì thế, tôi rất yêu nó và quý trọng nó, khong hề muốn rời xa nó. Nhưng bây giờ, vì bận một số công việc nên tôi phải tạm rời xa quê hương, điều đó khiến tôi buồn da diết.
Việc sử dụng lặp từ ở đây giúp làm tăng thêm cảm xúc muốn nhấn mạnh về nó cái này hoàn toàn toàn hợp lý
Nhưng bây giờ, vì bận một số công việc nên tôi phải tạm rời xa quê hương, điều đó khiến tôi buồn da diết
Ở đây hơi lũng cũng dùng từ chưa hay
 
T

tuananh1203

Đã nói lời chào tạm biệt với quê hương rồi mà tôi vẫn cứ thấy nao nao, lưu luyến. CHắc tôi sẽ phải xa quê một thời gian khá dài, tôi mong quê hương sẽ chờ ngày tôi quay về. Và một ngày không xa nữa, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại nơi đây và thả hồn trong quê hương yêu dấu!
Đoạn này nên dùng quan hệ từ.....................................
 
D

duc_2605

Việc sử dụng lặp từ ở đây giúp làm tăng thêm cảm xúc muốn nhấn mạnh về nó cái này hoàn toàn toàn hợp lý

Ở đây hơi lũng cũng dùng từ chưa hay

Không, ý mình bị lặp ở đây:
"Quê hương của mỗi người đối với họ rất quan trọng. Đối với tôi cũng vậy, trong tôi, quê hương chiếm 1 phần rất quan trọng."

"Nhưng bây giờ, vì bận một số công việc nên tôi phải tạm rời xa quê hương, điều đó khiến tôi buồn da diết"
Nếu chưa hay thì ở đây nên dùng từ gì vậy bạn??

Đoạn này nên dùng quan hệ từ.....................................
Bạn có thể sửa giúp mình được không? Mình thấy nên sửa thành bỏ dấu phẩy và thay thành dấu chấm.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Em biết bài hát có cái gì mà:

"Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu misa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
..."

Liên hệ bài hát đó mà viết cũng hay đấy em ^^! Có thể chèn thêm nó vào thân bài ở cái ý thứ 2 :
- Kể những kỉ niệm gắn bó với quê và nêu cảm nhận, nhận xét về những kỉ niệm đó
ý. Tạm biệt cái gì? Tạm biệt ai? Nhớ cái gì về nó? ...

Chú ý viết dồn dập vào để cho nó có cảm giác nuối tiếc, không dứt được khi chia xa.

Còn Kết bài với Mở bài, sao em ko chèn một bài thơ nào đó về quê hương vào cho nó hay nhỉ, ở MB hay KB gì đó cũng được.

"Quê hương mỗi người như một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ ko lớn nổi thành người".

:).
 
T

tuananh1203

"Nhưng bây giờ, vì bận một số công việc nên tôi phải tạm rời xa quê hương, điều đó khiến tôi buồn da diết"
Bạn không nên thêm ý này hoặc tách ra để phần này làm câu văn lũng củng
vì bận một số công việc
Bạn có thể sửa lại như sau:
"Có lẽ bây giờ tôi phải tạm rời xa quê hương, điều đó khiến tôi buồn da diết"
Mình cũng ko biết nó đã ổn chưa nhỉ
 
D

duc_2605

EE hê, chiều nay mình nộp bài rùi! Mình có chỉnh sửa đôi chút! Để lúc nào trả bài thì mình post bài lên cho cả nhà nha nha.
 
Top Bottom