Các ý chính có trong bài, bạn tự sắp xếp lại thành dàn bài hoàn chỉnh nhé. Đây là các ý biểu cảm con đg đến trường bằng đất của 1 làng quê:
* miêu tả con đường đến trường:
+ Ghồ ghề,đất đá. Mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội
+ Còn đường khá dài. vắt ngang qua 1 cánh đồng. Cứ mỗi lần đi học, em lại đc hưởng cơn gió mát lành từ ruộng lúa thổi vào, được ngửi mùi thơm của hương lúa.
Cũng có thể tả ven đường có 1 cây đa to là nơi mà lũ HS chúng em thường lui đến để chơi đùa, trò chuyện,...
.......
* Kể:
_ kể kỉ niệm của mình gắn bó với con đường:
+ Mỗi lần buồn thường ra ngồi bên đường khóc, được nhìn đồng ruộng, được ngửi hương lúa thấy bớt đi nỗi buồn
...
~> Chốt lại: Con đường làng đã gắn bó với em suốt cuộc đời. Khẳng định rằng: Dù có đi xa nhưng em cũng sẽ mãi mãi nhớ con đường đến trường. Con đường thân thuộc gắn bó như 1 nguời bạn thân, em sẽ ko quên được những ngày tháng học trò, được đi học cùng bạn bè, được ngồi bên lề đường ngắm cánh đồng, ngửi hương lúa.....