Tiếng Việt giàu và đẹp!
Mỗi dân tộc đều có 1 ngôn ngữ riêng cho đất nước mình, và Nước Việt ta cũng ko phải là ngoại lệ. Dường như ai cũng biết, ko phải ngẫu nhiên mà người Việt có mặt trên đời này là đã có tiếng Việt kèm theo, sự ra đời của nó là cả 1 quá trình dài. Qua thời gian đó, Tiếng Việt đã có nhiều biến chuyển và trở nên giàu, đpẹ và hay hơn. Có lần ta thấy sao mà nó có nhiều nghĩa, chỉ mọt chữ "đi" thôi mà cũng đã sản sinh ra nhiều ý nghãi khác nhau, có khi nào ta thấy khó khăn trong việc hiểu? Có! Nhưng chính cái khó khăn đó mà tự nhiên ta tự bồi đắp thêm cho mình 1 tình yêu tiếng Việt sâu đậm.
"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai".
Chính thế đấy, cũng từ ca dao ta đã biết yêu tiếng Việt ta thế nào.
Ngày nay, có những bạn trẻ đã vô tư thái quá mà quên mất mình đang nói tiếng Việt, chuyển biến chúng ko biết là vô tình hay cố ý, làm cho nó biến dạng, ko còn là tiếng Việt chuẩn như ban đầu nữa, những thứ chữ làm đau lòng thêm cho những con người cả cuộc đời cố gắng giữ gìn sự trong sáng và đẹp đẽ của Tiếng Việt.
Nếu có lần bạn quên mất rằng bạn đang nói tiếng Việt, thì hãy để ý hơn đến những lời nói của bản thân mà nghĩ, mình đang nói thứ ngôn ngữ của dân tộc, bản thân mình là người Việt Nam và mình đang nói Tiếng Việt - ngôn ngữ đẹp và rất hay.