[Văn 7] Bài tập về nhà.

P

pthithuha38

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cô giáo tớ giao bài này về nhà. mà ko chỉ bài này đâu>.....<hai bài văn đó .:(. nhung tớ viết xong bài kia rùi , chỉ cần các ban giúp mình ở bài này thui....................


Đề bài như sau:'dan ta có câu:"có công mài sắt có ngày nên kim" và câu thơ:
không có vệc gì khó
Chỉ sợ lòng ko bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
cầu xin các bạn đó !mai thứ 2 tớ phải nộp rùi! :(

Em chú ý cách đặt tên tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

"Có công mài sắt có ngày nên kim" :
- Xét theo nghĩa đen thì ta phân tích : có công ở đây là cái công sức, sự kiên trì mà mỗi ngưòi bỏ ra. Mài một cây sắt thành 1 cây kim bé nhỏ là điều thực sự rất khó khăn, luôn đòi hỏi và yêu cầu thời gian nhiều, cực kì tốn công sức. Nhưng khó không đồng nghĩa với không làm được. Chỉ cần kiên trì thì sắt cũng sẽ thành kim.
- Xét theo nghĩa bóng: luôn có một cái đích cho sự cố gắng, và đó chính là thành công. Những con người biết kiên trì, nhẫn nại, và luôn cố gắng thì chắc chắn sẽ có được những điều mà mình luôn mong muốn, dù nó có phải trải qua nhiều khó khăn hay là thử thách của thời gian.
"Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng ko bền
đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
Và thanh niên cũng cần phải biết điều đó, dù có là khó khăn đi nữa, núi ngăn sóng cản đi nữa, thì sẽ luôn có một con đường cho chúng ta đi tới, chỉ cần có kiên trì, nhẫn nại và sự cố gắng.


Em tiếp tục làm thành bài hoàn chỉnh nhé. :)
 
Top Bottom