Văn văn 6

yo=ona

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
683
413
101
Hà Nam

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
1482239195_bandicam_2016-12-20_20-04-36-116.jpg

nguồn goole
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
viết đoạn văn ngắn (khoảng 15-20 dòng) kể chuyện đời thường chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng số từ, lượng từ và chỉ từ. Gạch chân các số từ, lượng từ và chỉ từ đó
( ko lấy trên mạng

Lâu rồi , tôi mới có dịp về thăm quê . Chao ôi ! Quê tôi đổi mới nhiều quá ! Nhớ khi xưa , nghe bà kể dọc theo con đường vào nhà bà trước kia chỉ là đường đất đỏ. Mỗi mùa mưa về là con đường ấy lại trơn như đổ mỡ. Giờ đây , chẳng còn thấy con đường khi xưa đâu , thay vào đó , giờ nó đã được khoác trên mình một tấm áo bê tông mới. Ngày xưa , quê tôi cũng chưa có điện , cứ tối đến là lại đóng cửa trong nhà . Lũ chúng tôi ngại trời tối mà chẳng dám sang hỏi bài nhau. Bây giờ , san sát hai bên con đường là những cột đèn , ăng-ten dựng lên cao ngất. Tôi còn nhớ , hồi nhỏ , tôi và đám bạn thường ra gốc cây dừa gần nhà bà tôi chơi , giờ không thấy bóng cây dừa thân thương nữa. Chỉ thấy những tòa nhà cao tầng mọc lên... Đúng là quê tôi đang trên con đường đổi mới từng ngày , đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người , trở nên đẹp đẽ và văn minh hơn !

(p/s : Bn tham khảo bài văn của mk nha ! có đôi chỗ lời văn chưa được hay lắm , có thể có phần mk quên gạch chân nữa ! bn đọc rồi sửa lại nha!)
 
Top Bottom