Đông qua xuân tới,đó là quy luật bất biến trong cuộc sống. Phải chăng như vậy mà cái dáng vẻ dịu dàng, xinh tươi mà tràn trề sức sống của nó lại in đậm trong tim mỗi con người đến thế! Khi ánh mặt trời dịu dàng lan tỏa khắp muôn nơi thì cũng là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc. Thiên nhiên vô cùng xinh đẹp nhưng không kém đi nét giản dị, đặc trưng của nó. Và mùa xuân trong tôi bắt nguồn cũng chính từ những gì mộc mạc, đơn sơ nhất! Đó là cành đào, là nồi bánh trưng, là quần áo mới,....và đó cũng là phiên chợ đông vui, tấp nập để lại cho tôi bao kỉ niệm nữa!
P/s: Em lưu ý nhé! Viết dàn bài gián tiếp là phải đi từ những gì không phải là vấn đề chính nhưng có sự liên quan để dẫn dắt cho câu chuyện hoặc bài miêu tả thêm phần sinh động hơn thôi nhé! - Đó là ý kiến của anh! Chúc em học tốt!