[Văn 6] Xin nhận xét bài tập làm văn

B

biobaby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạo này cảm xúc và ngẫu hứng ở đâu về nhiều quá!
Cho nhận xét giúp em về bài văn dưới dạng bức thư này:

Tam An, ngày 7/9/2013
Hùng thân mến,
Đã 3 tháng kể từ ngày cậu chuyển trường chúng ta không gặp nhau rồi, dạo này cậu có khỏe không? Việc học tập của cậu như thế nào? Cậu đã làm quen với môi trường mới chưa? Tớ thì ổn cả. Ở thành phố biển Nha Trang ấy cậu hãy kể về cuộc sống gần biển cho tớ nghe khi gửi thư hồi âm nhé, hằng ngày cậu được cảm thấy từng hơi thở, từng nhịp đập của vùng biển quê mình cậu thấy thế nào? Còn tớ nếu được như vậy tớ sẽ hiểu thêm phần về cuộc sống của người dân ở biển, tình yêu biển quê hương mình trong tớ sẽ được bồi đắp thêm rất nhiều, Tớ thèm cảm giác mỗi sáng thức giấc được nghe mùi muối biển mà vị mặn của nó được cảm nhận chỉ bằng mũi không cần phải nếm. Tớ thèm cảm giác trong giấc mơ trưa của tớ có tiếng nhạc rì rào của sóng biển. Tớ thèm cảm giác ngồi dưới bờ cát mịn và ngắm bầu trời sao vằng vặc hàng đêm. Ôi hạnh phúc biết bao cuộc sống ở biển! Nhưng…
Hùng à, cậu biết không cuộc sống ở biển tuy có những điều hạnh phúc như thế nhưng nổi lo, niềm cơ cực thì cũng không kém đâu. Những ngày biển động, lòng người dân chài nươm nướp lo sợ, đó là ở đất liền còn ở những huyện đảo thì sao? Cực, cực hơn rất nhiều lần! Không biết ở Nha Trang thì sao nhưng ở chỗ tớ mỗi lần bơm nước (giếng) chỉ tốn năm trăm đồng trên mét khối, ở thành phố bơm nước máy mỗi lần vậy tốn tám nghìn đồng trên mét khối. Tuy là phải chi trả nhưng chỉ cần bỏ không hơn mười nghìn đồng thì chúng ta đã có một mét khối nước để dùng, còn ở ngoài vùng biển đảo ấy đâu được điều kiện như vậy, người dân nơi đó phải chắt chi từng lít nước để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất. Xem tivi tớ thấy mọi người ở đó phải đối mặt bao nhiêu là khó khăn về gió bão, về nước ngọt, về phương tiện thông tin, truyền thông và với học sinh chúng ta thì khó khăn vì điều kiện học tập,… Chua kể đến việc chủ quyền biển đảo quê hương chúng ta đang bị đe dọa, vài nước khác lăm le hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta… Là người cùng một nước, cùng dân tộc những người trong đất liền đã đồng cảm và sẻ chia với người dân đảo bằng cách quyên góp tiền bạc, đồ dùng,… để gửi ra ngoài ấy cho họ đấy. Tớ tin là tớ và cậu, hai người học sinh, hai trong số những công dân tương lai sẽ ra sức bảo vệ, kiến thiết đất nước mình, rất muốn đóng góp chút sức nhỏ của mình để gửi ra ngoia3 ấy. Bằng cách nào???
Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng truyền thông đang có cuộc vận động nhắn tin “VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU- VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC”chỉ bằng 1 tin nhắn trị giá 16000 nghìn đồng chúng ta đã góp sức vào việc đóng góp ủng hộ cho người dân và các chiến sĩ ngoài ấy rồi. hàng ngày trong chương trình “60 giây” đều đề cập tới việc nhắn tin ấy. Cú pháp tin nhắn là TRUONGSA gửi 1408, 16000đ mỗi in. Cả nhà tớ bố, mẹ, chị tớ đều dành thời gian ra nhắn một tin cách 2 ngya2 một lần. Riêng tớ thì tớ để dành tiền quà vặt 1 tuần là đủcho một tin rồi. Vì thế nên tớ tin rằng trong đất liền chúng ta từ lứa tuổi của tớ đã có thể dùng điện thoại nhắn tin rồi hen. Đôi bạn chúng ta hãy cùng nhau vận động gia đình , người thân, bạn bè,… nhắn tin đóng góp nhé!
Thôi tớ mỏi tay rồi, nghỉ ở đây thôi. Chào cậu nhé, à nhớ hồi âm cho tớ đấy, bạn yêu! Chúc cậu và gia đình cậu vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Bạn của cậu.
 
Last edited by a moderator:
L

leo345

Thôi tớ mỏi tay rồi, nghỉ ở đây thôi. Chào cậu nhé, à nhớ hồi âm cho tớ đấy, bạn yêu! Chúc cậu và gia đình cậu vui vẻ, hạnh phúc nhé
Câu này hơi thô em à,em nên sửa lại là:"Thôi giờ cũng muộn rồi,chào bạn nhé"và bỏ cái phần" Chào cậu nhé" đi vì sẽ trùng lặp ý với câu trên.
 
B

biobaby

xin lỗi quên post cái đề: em hãy viết một thư kể cho người thân, bạn bè,... về biển đảo quê em và vận động họ tham gia cuộc vận động đóng góp vì quỹ "Vì TRƯỜNG SA THÂN YÊU-VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC".
Bức thư đã được cô giáo gửi đi cho cả lớp hôm qua.
 
G

gabenho_lovely

trời em viết thư gì mà những phần ủng hộ hoàng sa, trường sa chi tiết quá vậy
như thế ng ta sẽ k hiur em thăm hỏi bạn hay là quảng cáo cú pháp nt nữa
lời văn cũng cần mượt mà và tự nhiên hơn, em tâm sự vs bạn có thể thêm những phần kỉ niệm hay là những lời nói tình cảm hơn
 
Top Bottom