[Văn 6] Viết văn tự sự

C

cuteo1998

Last edited by a moderator:
H

happyforyou

Trên đất nước Việt Nam thân yêu này, có rất nhiều tầng lớp nhân dân. Để có được một cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc không chỉ nhờ công lao to lớn của thanh niên Việt Nam mà phần nào đó cũng có sự góp mặt của những thiếu niên nhỏ tuổi như chúng ta.
Chắc hẳn không ai không biết đến người anh hùng Nông văn Dền một trong những thiếu niên đầu tiên trong Đội TNTPHCM, được gắn liền với những câu thơ "Chú bé loắt choắt......"
Cậu bé chỉ một phút nông nổi đã tự đổ xăng vào người rồi đốt cháy kho lương thực của quân địch nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc về lòng dũng cảm đó là cậu bé Lê Văn Tám. Chị thiếu niên Võ Thị Sáu mới "16" tuổi đã hy sinh không chút sợ hãi, tên chị đã được tái hiện lên qua giai điệu " Biết ơn chị VTS". Người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi gắn liền với cuộc chiến ở Cầu Công Lý. ..
Phần cuối tự làm nha!!!!!!!!!:):)
Nhớ thanks liền nghen................................................
 
Last edited by a moderator:
T

thao98thatthat

Trên đất nước Việt Nam thân yêu này, có rất nhiều tầng lớp nhân dân. Để có được một cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc không chỉ nhờ công lao to lớn của thanh niên Việt Nam mà phần nào đó cũng có sự góp mặt của những thiếu niên nhỏ tuổi như chúng ta.
Chắc hẳn không ai không biết đến người anh hùng Nông văn Dền một trong những thiếu niên đầu tiên trong Đội THTPHCM, được gắn liền với những câu thơ "Chú bé loắt choắt......"
Cậu bé chỉ một phút nông nổi đã tự đổ xăng vào người rồi đốt cháy kho lương thực của quân địch nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc về lòng dũng cảm đó là cậu bé Lê Văn Tám. Chị thiếu niên Võ Thị Sáu mới "16" tuổi đã hy sinh không chút sợ hãi, tên chị đã được tái hiện lên qua giai điệu " Biết ơn chị VTS". Người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi gắn liền với cuộc chiến ở Cầu Công Lý. ..
Phần cuối tự làm nha!!!!!!!!!:):)
Nhớ thanks liền nghen................................................
Hình như Nông Văn Dền Ko ë trong đội THHCM thì phải!:-SS:-SS:-SS:-SS:-w:-w=;=;
 
C

congaigiaitoan_5

Hình như Nông Văn Dền Ko ë trong đội THHCM thì phải!:-SS:-SS:-SS:-SS:-w:-w=;=;

Học lớp 6 mà ko biết Nông Văn Dền là ai hả? Thật là ...
Tôi nói thật nhé, đọc xong câu cm của bạn, tôi đã phải bực tức lắm mới vik những dòng này đây, thật là thất vọng, chắc bạn đã, và đang đeo khăn quàng đỏ? Vậy mà, người đội trưởng đầu tiên của đội NDCQ (THHCM) mà cũng ko biết là ai, thật là ... không lời!!
Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh sinh năm 1928 ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngay từ thủa thiếu thời Kim Đồng đã có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, bởi cha anh từng chết do bị thực dân Pháp bắt đi phu.Vì vậy, Kim Đồng tham gia cách mạng từ rất sớm. Người đầu tiên giác ngộ cách mạng Kim Đồng là đônghf chí Bát Ngư. Ông cũng chính là người đã giới thiệu Kim Đồng vào Hội Nhi đồng Cứu quốc. Đặc biệt, Kim Đồng là 1 trong 5 hội viên (ngày nay gọi là đội viên) đầu tiên và cũng là người Đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi Đồng Cứu quốc... Riêng cái tên Kim Đồng là do đồng chí Đức Thanh (tức Đàm Minh Viễn) đặt. Hai tiếng KIM ĐỒNG có nghĩa là GANG THÉP

!
 
Top Bottom