[VĂN 6] Văn cảm nghĩ

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Hôm nay là một ngày đẹp trời đầu tháng bảy, sáng mình đã có những hoạt động tình nguyện khá là thú vị và giờ đây, những giây phút buổi chiều mình sẽ nghỉ ngơi, hóng gió mát và cầm trên tay một li cà phê để ngắm xa hơn buổi chiều mùa hè này . Buổi chiều mùa hè, một buổi chiều nóng gay gắt nhưng trên sân thượng vẫn có sự mát dịu nhè nhẹ. Buổi chiều mùa hè với hương vị cà phê đắng đắng , tiếng ve kêu inh ỏi nhưng như vẫn có không gian riêng. Ngắm nhìn phía dưới lòng đường, xe cộ đi lại tấp nập vậy, mình thấy thật thú vị. Rồi mình còn thấy những cánh diều đằng xa bay cao vút nữa chứ, thật là đẹp quá đi! Nói thật thì mình yêu cái không gian này, có lẽ nhờ cái không gian ấy mà mình cảm thấy cuộc sống thật đẹp và như bay bổng, tâm tư tình cảm cũng như dâng trào lên. Nói tóm lại, mình sẽ không thể nào quên được cái buổi chiều mùa hè này, một buổi chiều mùa hè pha tạp nhưng ý nghĩa.
_________Nguồn: Tự làm______________
 
Top Bottom