[Văn 6] Tưởng tượng

L

linhphuong1415

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đây là dàn ý kết thúc mới cho chuyện ếch ngồi đáy giếng:
-thoát chết nhờ một trong các con vật trong giếng
-gặp nguy hiểm khác(bị người bắt...)
-hối hận
hãy viết thành đoạn kết hoàn chỉnh.

Không được dùng quá 3 icon
Chú ý tiêu đề [Môn+Lớp] Nội dung.
~Đã sửa Yuuki(ngocsangnam12)
 
Last edited by a moderator:
P

phuongngan501

Bài làm nè:
Sau khi ếch đc ra ngoài nhờ lượng nc dềnh lên cao,ếch ta vẫn nghênh ngang đi mà chả thèm để ý đến xung quanh.Bác trâu ko biết gì nên chuẩn bị dẫm vào người anh ếch.May sao,một con nhái cũng nhờ lượng nc dềnh lên,đã chứng kiến đc cảnh đó,vội hét to:"Anh ếch ơi,cẩn thận!!!"Ếch ta đang đi bỗng giật mình,nhảy sang chỗ khác,vì thế ko bị giẫm chết.Nhưng đúng lúc đó,thần Sét nhảy xuống,trừng trị cho ếch ta bằng cách ko cho nó sống nữa.Từ đó,nó ko đc sống nữa mà phải sống trên thiên đàng.Nhưng lên thiên đàng,ai ai cũng hắt hủi nó.Nó cảm thấy buồn bã và hối hận vì kiếp trước nó đã làm điều tai hại dẫn đến một kết cục này.
-Chắc ko hay đúng ko?Đừng cười mik nhé.Thank nhìu lém lém:):):)


Chú ý : Không được ghi tắt
 
Last edited by a moderator:
R

rutifuentoran

văn 7

Sau khi được đưa lên cao, ếch ta nghênh ngang đi khắp nơi. Bác ếch- họ hàng của ếch- được đưa lên giếng cùng ếch- thấy một chú trâu đang lại gần nên hét to:
- Cháu ếch ơi, cẩn thận kìa, một chú trâu đang lại gần đó.
Nhưng với tính kiêu ngạo, chủ quan, ếch ko hề nghe lời bác ếch. Vì khi ở dưới giếng, ếch đã cứu thoát bác ếch khỏi tay nhái nên bác biết ơn lắm. Bác ta chạy lại gần và đẩy ếch ra ngoài mặc cho mình bị trâu đè bẹp. Dù thấy vậy nhưng ếch ta vẫn không hề hối hận, chú bị Ngọc Hoàng bắt lên triều đình xử tội. Sau mấy năm suy nghĩ lại hành động của mình, ếch ta đã biết ăn năn hối lỗi. Nó đến trước mộ bác ếch và xin lỗi vì những hành động dại dột của mình.
mình tự làm đấy, hay ko các bạn ( nếu ko hay đừng cười nhé)
 
Last edited by a moderator:
V

vietanhluu0109

đây là dàn ý kết thúc mới cho chuyện ếch ngồi đáy giếng:
-thoát chết nhờ một trong các con vật trong giếng
-gặp nguy hiểm khác(bị người bắt...)
-hối hận
hãy viết thành đoạn kết hoàn chỉnh.
Bài làm: Lúc đó, khi nhìn thấy chú trâu chuẩn bị đến thì chú ếch đã được em mình tên là Cóc cứu. Cóc bị trâu giẫm và nằm ở đó. Ếch thấy thế, bèn lại gần và mếu máo:
- Em có bị sao không Cóc, chỉ vì anh hống hách, kiêu ngạo nên em mới bị thế này.
- Em đã bảo anh trong giếng rồi mà anh vẫn không thay đổi. Anh nên nhớ, ở trên dời phải biết đúng sai, không được kiêu ngạo nữa mà phải cẩn thận, biết lường trước lường sau, không thì về sau sẽ rước họa vào thân mình.
Rồi khi chú ếch đang chuẩn bị chạy thì bác nông dân đã bắt được chú và đem về. Trên đường, chú cóc hối hận vì đã kiêu ngạo và không nghe theo lời Cóc từ đầu.
 
Top Bottom