[VĂN 6]Ôn tập văn bản

N

ngtungson91

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

a/ Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thê. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra nhưng việc dại dột, dù sau này có hối cũng không làm lại được.
Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời.
b/ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,...lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai.
-->Từ 2 đoạn trích trên:
hãy trả lời các câu hỏi :
1, trích từ tác phẩm nào? tác giả?
2, tìm câu có các nghệ thuật tu từ?
3, tìm các câu trần thuật đơn có từ '' là'' hoặc ko có ''là''
4, xác định phương thức biểu đạt?
 
C

chuotu_98

a,Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài) \RightarrowBiểu cảm ( cau đơn là: tôi đã phải trải canh như thế)
b,Sông nước Cà Mau (tích từ Đất rừng phương nam của Đoàn Giỏi) \Rightarrow Tự Sự( câu : thuyền chúng tôi ....về Năm Căn)
Mình không chắc lắm đâu nhé! đã lâu nên không nhớ rõ nữa. có gì sai bỏ qua nha!
 
Last edited by a moderator:
N

ngtungson91

có chút vấn đề...

a,Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài) \RightarrowBiểu cảm
b,Sông nước Cà Mau (tích từ Đất rừng phương nam của Đoàn Giỏi) \Rightarrow Tự Sự
~~~ ơ lớp 6 đã học phương thức biểu đạt: biểu cảm đâu?!@-)
 
C

chuotu_98

vây chắc là tự sự .Còn câu b vừa tự sự , vừa miêu tả bạn a! mình chỉ nhớ mang máng thôi thông cảm nha:D:D:D
 
0

0973573959thuy

Ấn đúng giúp mình nhé!

1,
Đoạn văn a trích từ tác phẩm " Bài học đường đời đầu tiên" của nhà văn Tô Hoài
Đoạn văn b trích từ tác phẩm " Sông nước Cà Mau" của tác giả Đoàn Giỏi.

2,
Trong đoạn a ko có câu văn nào sử dụng phép tu từ. Đoạn b có các câu văn sử dụng phép từ từ so sánh, các câu văn đó là :
- Dòng sông Năm Căn rộng mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. ( so sánh ngang bằng)
- Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, (so sánh không ngang bằng) trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. (so sánh ngang bằng)

3,
Trong cả hai đoạn đều không có câu trần thuật đơn có từ là.
Trong đoạn a có các câu trần thuật đơn không có từ là sau :
- Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. ( câu tồn tại)
- Tôi đã phải trải cảnh như thế.( câu miêu tả)
Trong đoạn b có câu trần thuật đơn không có từ là sau :
- Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. ( câu miêu tả)

4,
Phương thức biểu đạt của đoạn văn a là tự sự và miêu tả. Còn đoạn văn b phương thức biểu đạt là miêu tả.
 
Top Bottom