Ê mình làm đề về thành phố nha.
Mơ bài: Từ nhỏ, tôi đã từng ao ước được một lần ra Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội trong tranh ảnh như gieo lại cho tôi những hình dung thú vị về nó. Nhưng rồi, vào một ngày hè, trường tôi đã tổ chức cho học sinh đi thăm quan Hà Nội, và chuyến đi của tôi bắt đầu.
Than bài:
- Sự háo hức và chuận bị của tôi
- Sáng mai, tôi dậy sớm và thúc dục mẹ chuẩn bị
- Cuối cùng, cả đoàn cũng lên đường. Những hành phi lao quen thuộc đẫ lùi lại sau. Tôi gửi lời chào:" Tạm biêt".
- Sau vài giờ ngồi trên ô tô, bây giờ cả đoàn xe đi nhanh về phía Hà Nội. Bọn ngồi trong xe cứ gieo hò ỉ ơi. Còn riêng tôi thì lại lặng thinh, ngắm nhìn mợi vật xung quanh một cách bỡ ngỡ.
- Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được Hà Nội.
- Những nhà cao tầng hiện rõ trước mất tôi. Những tấm băng rôn cheo đầy giẫy bên duong
- Điều làm tôi thích thú nhất đó chính làm những trục đèn giao đông ,nhấp nháy trên cao là nhũng hinh thu đẹp đẽ mà có lẽ tôi chưa bao giờ thấy.
- Dươngd người xe tấp nập qua lại
- Bọn tôi reo hò:' Đến rồi ư, ôi Haf Nội" thành phố tôi yêu"
- Kể vầ thăm quan Hồ Gươm
- Tham quan các kiến trúc khac......
- Rồi sau một này khám phá, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trính trở về.
- Tạm biệt thành phố xinh đẹp. Mong sớm gặp lại.
- Từ ngày tôi trở vè lúc nào cũng luôn miệng kể với mọi người. Tôi bảo mà:" Nhất định con sẽ học đại học ở Hà nợi ma nhế!"
Kêt bài: Ôi chuyến đi thật tuyệt, tôi cứ có cảm giác lâng lâng hoài. Chuyến đi ấy cũng chính là nơi khởi đầu cho nhwungx khám phá mới của tôi.
Bài văn o được hay phải không, vì mình học không giỏi văn cho lắm thế nên đang luyện nhiều, nếu t=được thì cam ơn mình nha!
chú ý : ko dùng mực đỏ trong bài viết . đã sửa