[văn 6] kể truyện

H

heoshing195

Kể về một trận thi đấu thể thao mà em có dịp được xem

Gợi ý:
Đó là môn thể thao nào?
Em tham gia hay chỉ xem thi đấu?
Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu?Tổ chức khi nào?
Em cùng xem với những ai?
Buổi thi đấu diễn ra như thế nào?
Kết quả thi đấu ra sao?
BÓNG ĐÁ
Bóng chuyền

WUSHU
B?t nhảy cao
ĐIỀN KINH
BƠI LỘI
Kéo co
LƯỚT SÓNG
ĐÁ CẦU
Sau một tuần học tập vất vả, ngày chủ nhật, bố đưa em đi xem bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình.
Hôm nay đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam mặc áo màu đỏ, còn đội tuyển Thái Lan mặc áo màu xanh. Đội Việt Nam được quyền giao bóng trước. Trọng tài vừa thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Trận đấu sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Hiệp thứ nhất đội tuyển ta chưa ghi được bàn thắng nào
Sang hiệp hai, chỉ sau 10 phút Công Vinh chuyền bóng cho Quốc Anh, anh từ từ lừa bóng qua hậu vệ đội Thái Lan và sút bóng vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Việt Nam. Cả sân vận động ầm vang những tiếng reo hò cổ vũ. Không khí trong sân thật náo nhiệt.
Trận đấu lại bắt đầu. Đội tuyển Thái Lan đã ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1. Nhưng chỉ ít phút sau, Văn Quyến đã ghi cho đội ta thêm một bàn thắng nữa. Hiệp hai diễn ra thật gay go, quyết liệt. Nhưng đến cuối trận đấu vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1.
Trận bóng đá này thật sôi nổi. Em mong lần sau lại được bố đưa đi xem một trận bóng đá nữa.


Tham khảo nhé anh ^-^ !


Hot deal
Hotdeal
scandal
 
P

pokemon_011

Nhân ngày 26/3 vừa qua, tại sân vận động trường em có tổ chức trận thi đấu bóng đá chung kết giữa hai đội 5A và 5B. Mới sáng sớm, sân trường đã chật ních người. Em và Phong cũng đến sớm để tìm một chỗ ngồi sao cho dễ quan sát.
Sau lời tuyên bố khai mạc trận đấu của thầy Hiệu trưởng, hai đội lần lượt ra sân. Đội 5A các anh mặc áo đỏ quần xanh, đội 5B mặc áo xanh quần trắng. Hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, chào khán giả. Tiếng còi của thầy Tổng phụ trách vừa cất lên hai đội đã lao vào cướp bóng. Đội trưởng 5A dẫn bóng rất hay, quả bóng đi lắt léo, luồn qua chân người này người khác khiến cho các cầu thủ 5B không làm cách nào lấy được bóng. Một cú đá cực mạnh từ xa bay vụt đầu thủ môn 5B lọt vào lưới, thủ môn 5B lặng lẽ vào khung thành nhặt bóng.
Sang hiệp 2, tình thế trận đấu càng hấp dẫn hơn, đội 5A liên tục tấn công buộc đội 5B phải phòng thủ, đội 5A hưởng quả phạt góc hẹp bên phải, một cú sút bằng chân trái của anh Huy đi thẳng vào khung thành lưới của 5B lại rung lên lần nữa. Tất cả vận động viên vỗ tay cổ vũ đội 5A tưởng chừng không dứt.
Tỉ số giữa hai đội là 2 - 0 nghiêng về đội 5A. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng dư âm của nó mãi còn in đậm trong tâm trí em về sự nhiệt tình, hăng say và lối chơi đẹp của các cầu thủ 5A.
 
T

thongoc_97977

Vào thứ bảy tuần trước, em được đi xem đá bóng cùng bố ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, giữa hai đội Hải Phòng và Hà Nội. Hai đội ra sân với trang phục đẹp. Đội Hà Nội mặc áo màu đỏ, đội Hải Phòng mặc áo màu vàng. Khi tiếng còi vang lên, cả hai đội lao vào cướp bóng. Đội trưởng của đội Hải Phòng dẫn dắt bóng rất tuyệt, nhưng khi anh co chân sút thì bị hậu vệ mang áo số 6 bên Hà Nội cướp bóng chuyền lên. Đến chân đội trưởng anh rê bóng qua chân hậu vệ, chân sút bật tung lưới đội Hải Phòng. Từ lúc đó đến phút thứ 44, Hải Phòng đã nô nức thi đấu và san bằng tỉ số nhờ công của cầu thủ mang áo số 10. Sang hiệp hai, đội Hải Phòng có lợi thế hơn. Họ liên tục cầm bóng và chuyền bóng sang hai cánh để tiền vệ tạt vào khu vực 16m50. Từng cú sút làm khán giả hồi hộp nín thở. Nhưng vận may không mỉm cười với đội Hải Phòng khi họ liên tục bỏ lỡ các bàn thắng. Phút thứ 89, cầu thủ xông xáo nhất sân mang áo số 11 của đội Hà Nội giành được bóng. Anh dốc hết sức rê bóng vào gần khung thành rồi chuyền cho tiền vệ mình đang xông lên. " Vào!", bàn thắng được ghi bởi cú sút hiểm hóc và đẹp mắt khiến thủ môn đội Hải Phòng chỉ biết đứng nhìn. Cả sân hò reo đầy phấn khích. Hà Nội chiến thắng với tỉ số 2 - 1 . Em mong mùa hè nào cũng được đi xem đá bóng.
 
Last edited by a moderator:
F

fghasdjkl

tra loi

o truong em co to chuc giai bong da he cac ban cung em hao huc cho doi den ngay do, em rat me mon bong da va em ham mo nhat cau thu...(nao do),den ngay do em hao huc dc mac do , ao cua em mang so 10, em dc sap dat la vi tri tien dao dc tham gia tan cong dieu nay lam em rat vui, .......................................................................................................................(tu lam)
ket thuc tran dau lop em hoa voi lop ban, trong do co cong cua em nua do,........,em rat yeu mon bong da................. chuc ban thanh cong! day chi la mot so goi y con ve phan lam thi do ban ca hjhjhj
 
P

phumanhpro

Trận đấu mà em kể đây, là trận chung kết bóng đá, SEAGAME22, giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan, đội chủ nhà ra quân với bộ quần áo truyền thống máu đỏ và đội khách ra quân với bộ quần áo màu xanh sẫm, khi trọng tài thổi còi chính thức trận đấu, hai đội dồn lên tấn công nhưng không ghi được bàn nào, đợi đến phút 40 Thông - lao chuyền bóng cho Sa -pát - cha thực hiện quả móc bóng làm Thế Anh bó tay và nâng tỉ số lên 1- 0. Sang hiệp hai đội khách dồn lên tấn công và đã kiềm được tỉ số thứ 2 cho mình. Vào phút 70 Tài Em chuyền bóng cho Văn Quyến thực hiện quả vô lê tuyệt đẹp rút gọn tỉ số còn 1- 2, nhưng thời gian không đủ để đội chủ nhà ghi bàn tiếp theo, hàng nghìn con tim hâm mộ bóng đá Việt Nam rất thất vọng.

Nhân ngày 26/3 vừa qua, tại sân vận động trường em có tổ chức trận thi đấu bóng đá chung kết giữa hai đội 5A và 5B. Mới sáng sớm, sân trường đã chật ních người. Em và Phong cũng đến sớm để tìm một chỗ ngồi sao cho dễ quan sát.
Sau lời tuyên bố khai mạc trận đấu của thầy Hiệu trưởng, hai đội lần lượt ra sân. Đội 5A các anh mặc áo đỏ quần xanh, đội 5B mặc áo xanh quần trắng. Hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, chào khán giả. Tiếng còi của thầy Tổng phụ trách vừa cất lên hai đội đã lao vào cướp bóng. Đội trưởng 5A dẫn bóng rất hay, quả bóng đi lắt léo, luồn qua chân người này người khác khiến cho các cầu thủ 5B không làm cách nào lấy được bóng. Một cú đá cực mạnh từ xa bay vụt đầu thủ môn 5B lọt vào lưới, thủ môn 5B lặng lẽ vào khung thành nhặt bóng.
Sang hiệp 2, tình thế trận đấu càng hấp dẫn hơn, đội 5A liên tục tấn công buộc đội 5B phải phòng thủ, đội 5A hưởng quả phạt góc hẹp bên phải, một cú sút bằng chân trái của anh Huy đi thẳng vào khung thành lưới của 5B lại rung lên lần nữa. Tất cả vận động viên vỗ tay cổ vũ đội 5A tưởng chừng không dứt.
Tỉ số giữa hai đội là 2 - 0 nghiêng về đội 5A. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng dư âm của nó mãi còn in đậm trong tâm trí em về sự nhiệt tình, hăng say và lối chơi đẹp của các cầu thủ 5A.

*************************************************************

Bài 2 :
Đó là một trận thi đấu bóng đá sôi nổi nhất của các cầu thủ xuất sắc của hai trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Tiểu học Lê Qúy Đôn trên sân vận động Nhà văn hóa huyện trong chiều chủ nhật tuần qua mà em được chứng kiến. Các cầu thủ của hai đội đã dàn thế trận trên sân. Sau tiếng còi của thầy Tổng phụ trách, đội trưởng của hai trường : Đinh Bộ Lĩnh và Lê Qúy Đôn giao bóng. Trận đấu diễn ra ở hiệp 1, hai đội tranh giành bóng quyết liệt, đội Đinh Bộ Lĩnh liên tục tấn công đội bạn, từ góc trái anh Tuấn tiền đạo nhận bóng từ hậu vệ lùa bóng qua hai cầu thủ đội bạn rồi nhanh chân sút mạnh vào góc trái khung thành, buộc thủ môn trường Lê Qúy Đôn phải vào lưới nhặt bóng. Liên tiếp các phút còn lại của hiệp 1. Đinh bộ Lĩnh ghi thêm 2 bàn thắng nữa.
Sang hiệp 2, đội Đinh Bộ Lĩnh phòng thủ, đội Lê Qúy Đôn tấn công đưa bóng về khung thành, cầu thủ Lê Qúy Đôn đá bằng chân trái, bóng lọt nách thủ môn vào lưới làm lưới Đinh Bộ Linh rung lên, 5 phút còn lại của hiệp 2 đội Lê Qúy Đôn ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Chung cuộc, đội trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thắng đội Tiểu học Lê Qúy Đôn với tỉ số 3 – 2. Thật là một trận đấu hấp dẫn và sôi nổi em đã tận chứng kiến từ đầu trận đến cuối trận.

*************************************************************
Bài 3 :
Nhân ngày hội truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, trường em cùng trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám tổ chức những trận thi đấu thể thao : đá cầu, cầu lông, đá bóng,…Em thích nhất là môn đá cầu nên đến địa điểm đá cầu để động viên đội trường mình. Mỗi đội gồm hai cầu thủ, đá cặp với nhau. Đội của trường em có anh Hùng và anh Dũng ở lớp 5A, còn đội Hoàng Hoa Thám, em thấy các cầu thủ trông rất khỏe.
Cả hai đội đang vào trận quyết liệt. Các cổ động viên của hai trường đứng chật ních vây quanh các cầu thủ, em lấn vào bên trong để nhìn được kĩ hơn : Đội bạn đá rất hay, tiếng cầu lạch xạch đều đặn và quả cầu cũng vun vút bay qua bay lại. Bất chợt anh Hùng xoay người, đá móc, quả cầu sượt trên mặt lưới làm cho hai anh ở trường Hoàng Hoa Thám lỡ đà ngả, nhúi vào nhau. Một tràng pháo tay rộ lên tán thưởng. Cặp cầu thủ trường em thắng cặp cầu thủ to khỏe của trường Hoàng Hoa Thám.
Em rất vui vì đã được chứng kiến trận thi đấu này. Em sẽ rèn luyện đá cầu tốt như anh Hùng để sau này em được tham gia thi đấu hay như thế.

*************************************************************
 
Top Bottom