[văn 6]đề thi ngữ văn 6 (cả năm )

D

depzaiqua

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trường THCS kiểm tra 15 phút
Xuân Phú Môn : Ngữ văn 6
Họ vàtên:................................................................Lớp.........................

Điểm
 Lời nhận xét của thầy cô giáo

 Phần I: Trắc nghiệm
Câu1(2điểm): Ghi vào chỗ trống tên thể loại của mỗi truyện sau:
Sự tích hồ Gươm:.....................................................................
Thạch Sanh.:..............................................................................
Thầy bói xem voi:....................................................................
Lợn cưới , áo mới:....................................................................
Câu2(1 điểm): Điền dấu x vào ô vuông sau chi tiết mà em cho là có ý nghĩa nhân văn nhất trong truyện Thạch Sanh.
a, Thạch Sanh giết chằn tinh để trừ hoạ cho dân .......................................................
b, Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa................................................................
c, Thạch Sanh tha cho mẹ con Lí Thông....................................................................
d, Thạch Sanh thết đãi cơm binh lính bại trận............................................................
Câu 3 ( 2 điểm): Bằng kiến thức đã học ở truyện Treo biển em hãy viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:
Mượn câu chuyện ................................................. nghe ai “ góp ý” về cái tên biển ...................................., truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa ................................... ........................những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ......................... .................................
Câu 4( 5 điểm): Viết một đoạn văn kể về việc em gặp gỡ một nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu mến.
Bài làm
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trờng THCS kiểm tra 15 phút
Xuân Phú Môn : Ngữ văn 6
Họ và tên:................................................................Lớp.........................

Điểm
 Lời nhận xét của thầy cô giáo

 Phần I: Trắc nghiệm
Câu1( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý kiến đúng nhất về văn tự sự:
Tự sự là kể việc ai đó đã làm.
Tự sự là kể một câu truyện hấp dẫn.
Tự sự là kể một chuỗi sự việc, sụ việc này dẫn tới sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa.
Tự sự là kể một chuỗi sự việc, sự việc này tiếp theo sự việc kia.
Câu 2( 1 điểm): Trong các câu văn sau, câu nào có thể dùng để kết bài đối với đề văn “ Kể chuyện về bà của em” ( Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng)
Bà em là một cán bộ hưu, tuổi đã cao, sức đã yếu.
Bà em là một người bà hiền từ, nhân hậu nhất trên đời này.
Bà em tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng vẫn còn minh mẫn lắm.
Bà em là một người bà hiền từ, nhân hậu nhất trên đời này. Em rất yêu quý bà.
Câu 3( 1 điểm): Cho đề văn “Tưởng tượng một đoạn kết mới cho truyện cổ tích “Cây bút thần”. Em sẽ sử dụng phương thức biểu đạt nào là chính ?( Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng).
Tự sự.
Miêu tả.
Biểu cảm.
Nghị luận.
Câu 4( 2 điểm) Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành đoạn văn sau:
Truyện tưởng tượng là những truyện do.....................................bằng ..................................
của mình. không có sẵn...................................................hay trong thực tế, nhưng có một ...............................nào đó.
Câu 4 ( 5 điểm): Em hãy viết đoạn văn kể về mẹ mình .
Bài làm

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Q

qunhlinh1997

eo ơi không có ai làm bài của tớ à các bạn mà lại còn không có ai cảm ơn đề của tớ nữa tớ đánh mỏi tay đấy tớ đánh một tay mà
Đề của cậu dài quá, khó nhìn lắm. Mà bạn tìm cái đề thi ấy ở đâu vậy. Chắc cậu đẵ post bao nhiêu đề thi rùi nhờ
 
C

congaigiaitoan_5

Đề đánh không cách dòng, trình bày khó nhìn, khó quan sát, làm cho người ta dễ sót bài, sau đây xin mạo muội sửa lại đề cho dễ nhìn hơn chút!!!

Trường THCS XXXX

Kiểm tra 15 phút​


Họ và tên:


Lớp:


Điểm
 Lời nhận xét của thầy cô giáo

 Phần I: Trắc nghiệm

Câu1(2điểm): Ghi vào chỗ trống tên thể loại của mỗi truyện sau:

Sự tích hồ Gươm:

Thạch Sanh.:

Thầy bói xem voi:

Lợn cưới , áo mới:


Câu2(1 điểm): Điền dấu x vào ô vuông sau chi tiết mà em cho là có ý nghĩa nhân văn nhất trong truyện Thạch Sanh.

a, Thạch Sanh giết chằn tinh để trừ hoạ cho dân

b, Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa

c, Thạch Sanh tha cho mẹ con Lí Thông

d, Thạch Sanh thết đãi cơm binh lính bại trận


Câu 3 ( 2 điểm): Bằng kiến thức đã học ở truyện Treo biển em hãy viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:

Mượn câu chuyện ................................................. nghe ai “ góp ý” về cái tên

biển ...................................., truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý

nghĩa ................................... ........................những người thiếu chủ kiến khi làm việc,

không suy xét kĩ......................... .................................

Câu 4( 5 điểm): Viết một đoạn văn kể về việc em gặp gỡ một nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu mến.
 
C

congaigiaitoan_5

Cảm ơn bạn boydepzai nhiều nha;)) mình sinh năm 98^^, năm ni mới lên lớp 6, đề này không khó, nhưng mà làm thì mất thời gian;)), bây giờ mình hơi bận, mai mình sẽ làm hết:p

à bạn ra cùng lúc 2 đề mà mình nhìn chỉ có mỗi một đề hehe;)), xin lỗi các bạn nhá:D

Trường THCS XXXX
Kiểm tra 15 phút
Môn : Ngữ văn 6
Họ và tên:

Lớp:


Điểm :


 Lời nhận xét của thầy cô giáo:



 Phần I: Trắc nghiệm

Câu1( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý kiến đúng nhất về văn tự sự:

Tự sự là kể việc ai đó đã làm.

Tự sự là kể một câu truyện hấp dẫn.

Tự sự là kể một chuỗi sự việc, sụ việc này dẫn tới sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa.

Tự sự là kể một chuỗi sự việc, sự việc này tiếp theo sự việc kia.

Câu 2( 1 điểm): Trong các câu văn sau, câu nào có thể dùng để kết bài đối với đề văn “ Kể chuyện về bà của em” ( Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng)

Bà em là một cán bộ hưu, tuổi đã cao, sức đã yếu.

Bà em là một người bà hiền từ, nhân hậu nhất trên đời này.

Bà em tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng vẫn còn minh mẫn lắm.

Bà em là một người bà hiền từ, nhân hậu nhất trên đời này. Em rất yêu quý bà.

Câu 3( 1 điểm): Cho đề văn “Tưởng tượng một đoạn kết mới cho truyện cổ tích “Cây bút thần”. Em sẽ sử dụng phương thức biểu đạt nào là chính ?( Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng).

Tự sự.

Miêu tả.

Biểu cảm.

Nghị luận.

Câu 4( 2 điểm) Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành đoạn văn sau:
Truyện tưởng tượng là những truyện

do.....................................bằng ..................................

của mình. không có sẵn............................................. ......hay trong thực tế, nhưng có một ...............................nào đó.

Câu 4 ( 5 điểm): Em hãy viết đoạn văn kể về mẹ mình .
 
C

congaigiaitoan_5

Câu1(2điểm): Ghi vào chỗ trống tên thể loại của mỗi truyện sau:

Sự tích hồ Gươm:

Truyền thuyết

Thạch Sanh.:

Truyện cổ tích

Thầy bói xem voi:


Truyện cười

Lợn cưới , áo mới:

Truyện cười


Câu2(1 điểm): Điền dấu x vào ô vuông sau chi tiết mà em cho là có ý nghĩa nhân văn nhất trong truyện Thạch Sanh.

a, Thạch Sanh giết chằn tinh để trừ hoạ cho dân

b, Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa


X, Thạch Sanh tha cho mẹ con Lí Thông


d, Thạch Sanh thết đãi cơm binh lính bại trận


Câu 3 ( 2 điểm): Bằng kiến thức đã học ở truyện Treo biển em hãy viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:

Mượn câu chuyện ....Treo biển............................................. nghe ai “ góp ý” về cái tên

biển .......chủ hàng đều làm theo............................., truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý

nghĩa ...phê bình................................ ........................những người thiếu chủ kiến khi làm việc,

không suy xét kĩ..........mà làm theo lời người khác............... .................................


Làm thế thôi ko biết có đúng ko:))
 
C

congaigiaitoan_5

Câu 4( 5 điểm): Viết một đoạn văn kể về việc em gặp gỡ một nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu mến.

Gấp cuốn truyện Sự tích bánh chưng bánh giầy lại, em vươn vai ngáp dài, em rất khâm phục Lang Liêu đã làm ra bánh chưng - món bánh em rất thích ăn.... Và lúc đó trong đầu em cứ lảng vảng một câu hỏi :" Liệu mình có cơ may gặp được Lang Liêu không?"

Rồi em nằm thiếp đi lúc nào không hay.... Trong cơn mơ màng, em thấy mình đang ở trong một gian bếp, ừ, đúng rồi, gian bếp nhà mình đây mà, ngay bên cạnh là một nồi nước to nấu bánh chưng, em "Ồ" lên vui sướng, bây giờ là Tết ư??? Sao Tết đến sớm thế, hi, không quan tâm, em chạy ngay lại bên cạnh mẹ và mọi người :" Mẹ ơi nấu bánh chưng lâu lắm không ạ?", " ừ, con yêu, con đi ngủ đi", " thôi mẹ ơi để con nấu với mẹ"," tùy con"

ngồi trước bếp lửa cháy rừng rực, em bỗng nhớ đến Lang Liêu, anh ấy giỏi thật, mà cũng nhờ Thần giúp anh ấy mới làm được đấy chứ, à mà làm sao Thần lại giúp anh ấy nhỉ?

...

Hàng vạn câu hỏi cứ chạy nhảy trong đầu em, bỗng có ai đó đặt tay lên vai em:

- Cô bé nghĩ gì về ta thế?

Em ngạc nhiên quay đầu lại, ai đây????

- Ta là Lang Liêu

Miệng em lập tức thành chữ O, ôi, anh ấy đây ư???

- Anh là Lang Liêu thật à, sao anh lại ở đây, đãng lẽ anh phải...

- Cô bé, ta đang kiểm tra tình hình dân cư ngày Tết thời nay ấy mà, ta sợ thời đại công nghệ tiên tiến, người dân sẽ ko nấu bánh chưng nữa, đi ngang qua nhà bé thấy nấu bánh chưng, ta vui quá ghé vào chơi ấy mà

- Hi hi, bánh chưng ngon lắm, em thích ăn nhất đấy, à mà sao Thần lại giúp anh thế?

Lang Liêu thoáng đỏ mặt, anh bảo:

- Do ta lao tâm khổ tứ vặn óc tìm cách nấu món ăn dâng Vua cha mà ko ra, Thần mới giúp, chứ như mấy người ăn không ngồi rồi, hở tý là sai người lên rừng xuống biển, Thần ko giúp là phải

- Hì, ngon lắm anh à, ước chi bánh chưng nấu xong sơm sớm^^

Lang Liêu vung tay, Ồ, một dĩa bánh chưng hiện ra ngay trước mặt em:

- Bé con ăn đi, anh nấu sẵn đấy

- Cảm ơn anh!!!


Bài ni hơi lạc đề, đây là TRUYỀN THUYẾT mất rồi, nhưng mà mình thik Lang Liêu hơn mí nhân vật kia hì hì

Viết tới đây thôi đi ăn cơm đã, tý vik tiếp:D
 
M

moden313

Bạn nào có dàn ý đề này không:
Trong nhà có 3 phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy, otô
chúng cãi nhau so bì kịch liệt, em hãy tưởng tượng và sắp xếp như thế noà cho hợp lí
 
V

vugiahannguyen

để làm bài TLV trên bạn chỉ cần dựa vào những bài mẫu trong SGK như Lục súc tranh công; Chân, tay, tai, mắt, miệng.
Nếu thấy hay thì thanks mình nha:D:D:D:D
 
N

naruto_2000

MB:gioi thieu hoan canh say ra cau chuyen
chu nhat ca nha em duoc nghi
em tinh co thay ôt xemay xedap dang tranh cai xem ai hon ai kem
TBdien bien cuoc tranh luan
ôt noi truoc va khang dinh minh hon xe dap o moi mat
xemay khang dinh minh duoc viec hon oto
xedapche ôt va xemay chay ton xang lam o nhiem moi truong khang dinh minh co ich nhat
KBket thuc cuoc tranh luan
em phan tich cac mat cua oto xemay xedap
em khang dinh oto xemay xedap deu co ichcho con nguoi

* Chú ý gõ tiếng Việt có dấu.
 
Last edited by a moderator:
4

41love18

[YOUTUBE][YOUTUBE][YOUTUBE][YOUTUBE][YOUTUBE][YOUTUBE]
[TABLE_OLD]
PHP:
[HTML][CODE][QUOTE][INDENT][LIST]
[/LIST][CENTER][RIGHT][I][B][U]:x[/U][/B][/I][/RIGHT][/CENTER][/INDENT][/QUOTE][/CODE][/HTML]
[/TABLE_OLD]
[/YOUTUBE][/YOUTUBE][/YOUTUBE][/YOUTUBE][/YOUTUBE][/YOUTUBE]nsjdnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn>:):eek:3~O):-&:eek:<):):mad::mad::eek::eek::-j<):):(
 
Top Bottom