[Văn 6] Dế Mèn phiêu liêu kí - Phó từ

N

nguyethacute1111

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Viết 1 đoạn văn tả tâm trạng của Dế Mèn khi đứng trước mộ của Dế Choắt
2.Tìm 6 phó từ điền vào chỗ trống
Dế Mèn.......kiêu căng hống hách
3.Chỉ ra sự khác nhau và giống nhau của nội dung mỗi câu trên.Từ đó rút r kinh nghiệm khi sử dụng phó từ
Chú ý tiêu đề!
 
Last edited by a moderator:
B

baobadao2512

Xác nhận giùm mình cái

1) tham khảo tại đây: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=143327

2)phó từ:
rất; hay; thật; vẫn; đã; không; cứ; sẽ;...

3)
+) múc độ kiêu căng hống hách rất cao
+) vẫn - không sửa được
\Rightarrow phải dùng chính xác phó từ, phù hợp với khả năng diễn đạt
 
Last edited by a moderator:
H

huyenlinh7ctqp

Câu 1 :
Cảnh vật u ám sau trận mưa. Gió thổi từng đợt rét buốt. Đám tang của dế choắt . Dân trong làng kéo đến khá đông. Vị Dế tộc trưởng kính cẩn đọc bài văn biếu. Tiếng đọc vừa dứt mấy chị cào cào ngồi khóc thút thít, mấy anh Gọng Vó lặng lẽ mặc niệm. Dế Mèn im lìm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nom cậu ta thật buồn. Cậu ta đặt 1 bó hoa lan tím trên mộ Dế Choắt rồi ngồi thụp xuống. Mọi người đã về hết, riêng Mèn vẫn ủ rũ bên mộ Dế Choắt. Cậu vừa nức nở, vừa nói : ' Choắt ơi, cậu chết là tại mình. Giá như thời gian quay trở lại, mình sẽ bảo vệ Choắt. Choắt ơi, hãy tha thứ cho mình...' Gió vẫn hun hút thổi, lá cỏ may xào xạc hòa lẫn trong tiếng khóc than của Dế Mèn. Dế Mèn run rẩy đứng dậy và nói bằng giọng thiết tha : " Hãy yên nghỉ Choắt nhé !Mình sẽ luôn ghi nhớ bài học cậu đã dạy."

Bài làm của mik đó ! Ko pải ở trên mạng đâu nên cứ yên tâm chép nhé !
Nhớ bấm ĐÚNG và CẢM ƠN giúp mik nhé ! Cảm ơn bạn nhiều !
 
Top Bottom