[văn 6]dàn bài chi tiết

T

teeiulem9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Kể về một chuyến ra thành phố
2. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử
3. Kể về cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

Nhanh giúp mình!!!!!!;);););)
Bạn chú ý nha mem thường không được dùng mực đỏ và nên sử dụng icon 1 cách hợp lý trong bài viết,không nên dùng tới 10-15 cái icon như thế sẽ không mang tính thẩm mĩ.
 
Last edited by a moderator:
S

satthuphucthu

2. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử


Nhanh giúp mình!!!!!!;););););););););););)
Tôi là người con của đất Huế thành nhưng từ nhỏ đã theo gia đình vào Đắc Lắc sinh sống, thuở nhỏ khi còn được nghe những lần kể chuyện của Nội tôi về dân tộc Việt Nam đã đứng lên dành độc lập, tự do đầy gian khổ như thế nào, những vị tướng tài ba mà Nội tôi biết hay những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của quê nhà để kể; tôi chăm chú, hăm hở và tỏ ra tò mò và luôn làm phiền với những câu hỏi xung quanh. Cũng đã có lần trầm lặng, xúc động khi nội nhắc tới những nổi lầm than mà người Việt hứng chịu. Theo thời gian những câu chuyện ấy lùi xa và in dấu trong quá khứ đẹp. Lớn lên tôi càng thêm yêu quê hương và tự hào dân tộc khi ngày ngày lên trường đươc nghe thầy cô giáo dạy dỗ nhều kiến thức về một đất nước Việt Nam đầy hào hùng, tươi sáng, đẹp đẽ như thơ ca đã thành câu:
“Sống vững chải bốn ngàn năm lich sử
Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa”
Sở dĩ tôi nói đôi dòng trên đây bởi tôi cũng như nhiều sinh viên nói riêng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung luôn có mong muốn, nỗi khát khao cháy bỏng được cống hiến công sức cho dân tộc nhưng cũng đôi lúc hiểu bồng bột, lệch lạc dẫn đến những hành động sai trái. Đảng, nhà nước đã tạo nhiều điều kiện để giáo dục, ôn lại những truyền thống quí báu trước kia bằng nhiều cách và một trong số đó là việc khuyến khích thế hệ trẻ vào các bảo tàng, các di tích dọc miền đất nước dải hình chữ S thân thương.
Thật may mắn và nhiều niềm vui khi trong ngày nghĩ chủ nhật vừa qua (13 – 12 – 2009) trong chương trình “mỗi kỳ một địa danh” đầy đặc trưng và ý nghĩa của khoa Địa Lí – Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh_nơi tôi cùng các bạn của mình đang theo học được đặt chân đến các địa điểm nổi tiếng trên thành phố mang tên Bác này.
Xuất phát bằng những chiếc xe đạp thân quen thân thiện với môi trường, 7h 30’ tại cổng trường đoàn di chuyển đến địa danh đầu tiên đó là “khu lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh” hay cái tên mà nhiều người quen gọi “bến nhà rồng”. Ơ đó chúng tôi chăm chú nghe chị thuyết trình viên dễ thương kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ Tịch vĩ đại. Những mẩu chuyện bình dị mà tưởng chừng như cao quí. Có giây phút tôi cũng phải lắng đọng khi chị kể về chuyện Bác dùng viên gạch nung vất vả chống chọi với cái rét ở Tây phương.
Kế đến, chúng tôi theo chân các bạn trong đoàn Khoa sang địa điểm thứ hai trong hành trình đó là “bảo tàng chứng tích chiến tranh” tọa lạc ở con đường mang tên đồng chí cách mạng Lê Duẩn, quận 1. Một vòng tham quan với không gian rộng rải ở đó chúng tôi được xem nhều hiện vật chiến tranh về cuộc cách mạng mà nhân dân ta đã đổ nhiều xương máu mới dành được quyền làm chủ đất nước. Các bức ảnh, bản đồ trận địa, sa bàn hoành tráng của chiến dịch Hồ Chí Minh khiến nhiều bạn mải mê ngắm nhìn và bình luận. Chúng tôi còn được “tường thuật trực tiếp” và coi phim màn ảnh rộng chiến dịch nửa chứ. Tôi và Lan Anh cũng cố gắng nhoi nhoi làm dáng để chụp mấy phô ảnh kỷ niệm.
Sau khi lượn một vòng quanh khắp bảo tàng vì thời gian có hạn, chúng tôi theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi bộ sang bảo tàng lịch sử việt nam. Trời ! ở đây có cả xác ướp của người Việt nửa đó các bạn à ! xem ra văn minh người Việt ta đâu thua kém gì của Ai Cập hay Trung Quốc… đâu mà nhỉ ? tôi thì chú ý đến bộ hàm và đôi vòng vàng ấn tượng của xác ướp. Nếu bạn đặt chân đến đây thì có thể thấy hết được cả một tiến trình lịch sử từ thời nguyên thủy đến ngày nay của cư dân Việt Nam.
Mãi mê xem hiện vật trong đó tôi trong lúc tôi và các bạn năm nhất ngơ ngác nhìn gốm sứ Chăm thì bị kêu ra ngoài phổ biến chút ít kiến thức trước khi đi nơi khác. Cả đoàn lên xe tiến về công viên văn hóa lê văn tám ăn cơm trưa và sinh hoạt tập thể. Chao ui ! đói bụng nên ai nấy cũng cố gắng tập trung chuyên môn “ăn”. Nghỉ trưa chừng 30’ chúng tôi tập hợp sinh hoạt, tôi và các bạn trong hội đồng hương Đắc Lắc còn bàn chuyện xôm xả nửa chứ !
Những trò chơi thú vị làm cho mọi người thêm thắt chặt tình đoàn kết của tình bè bạn. Hôm đó tôi được làm quen với nhiều anh chị và cả các em khóa sau dể thương lắm à nha ! một chút tinh nghịch, hóm hỉnh và niềm thân ái cởi mở đã giúp tôi để lại một chút ấn tượng. Hôm ấy chúng tôi còn chơi trò ghép hình nhân vật lịch sử đầy ý nghĩa nữa. Đội tôi mang tên “Bóc Lột” cũng giành được giải nhì với bức ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi còn trả lời được bức ảnh phụ của Nam Phương Hoàng Hậu nữa. Chi chớ ngày xưa Phú cũng học tốt Lịch Sử lắm ! thi đại học vô cũng vinh dự là thủ khoa (đúng hơn là thủ môn ) môn lịch sử mà lị.
Giờ chia tay cũng đến, sau một vòng làm quen và ra mắt những thành viên trong ban chấp hành Đoàn Khoa, Hội… chúng tôi ca vang những lời ca chia tay hứa hẹn ngày gặp lại với những hành trình kế đến.

Nguồn: google
 
Top Bottom