[Văn 6] Cây bút thần

Y

yukiko1012

mik viết văn còn thô lắm nhé !

Việc Mã Lương dùng cây bút thần để vẽ cho mọi người tạo cho em nhiều suy nghĩ. Em dùng cây bút thần để vẽ cho người nghèo những dụng cụ lao động. Em hiểu rằng nếu bây giờ mình vẽ của cải, vật chất sẵn có thì họ sẽ chỉ biết hưởng thụ chứ không tu chí làm ăn. Việc làm này chứng tỏ sự thông minh của Mã Lương và tình yêu lao động trong cậu. Câu bé này còn khảng khái không màng danh lợi vì lợi ích cá nhân. Câu đã dùng cây bút thần để trừng trị tên địa chủ và tên vua tham lam, độc ác. Qua việc Mã Lương dùng cây bút thần để vẽ cho mọi người ta càng khâm phục Mã Lương - tấm gương để ta noi theo
Mik chỉ viết đc thế này thoy nhé ! Bn thông cảm. :)>-:)>-:)>-
 
P

phamhuy20011801

Mã Lương không vẽ lương thực, thực phẩm để người dân hưởng thụ mà chỉ vẽ công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt cần thiết -> Chứng tỏ người dân không bao giờ chờ có cái ăn sẵn mà họ mong muốn phải lao động, thích sống tự lực cánh sinh không dựa vào người khác. Việc làm của Mã Lương rất có ý nghĩa vì nó giúp cho con người đỡ vất vả nhưng không vì thế mà coi thường giá trị lao động. Cây bút thần là phần thưởng là phương tiện để giúp Mã Lương phát triển tài năng và sử dụng để phục vụ cho nhân dân. Với những kẻ tham lam, độc ác, hoặc là Mã Lương kiên quyết cự tuyệt (như đối với tên địa chủ) hoặc là em chế giễu (vẽ con cóc, con gà trụi lông cho vua) Cuối cùng em dùng cây bút thần để kết liễu bọn chúng. Mã Lương được các vị thần linh tặng cây bút thần cũng có nghĩa là được trao sứ mệnh giúp đỡ dân nghèo, trừ diệt những kẻ tàn ác, tham lam.

--Tổng hợp từ nhiều nguồn--
 
Top Bottom